QTO - Hơn 40 năm nay, ông Đoàn Minh Châu (63 tuổi), ở khóm 1, xã Hướng Hiệp lấy nghề đan lưới đánh cá làm kế mưu sinh. Cũng nhờ theo nghề “cha truyền con nối” này, vợ chồng ông đã vượt qua cuộc sống khó khăn và nuôi con cái trưởng thành.
Trong lô quầy bán hàng ở chợ trung tâm huyện Đakrông (cũ), ông Châu dành một góc để hành nghề và trưng bày những tay lưới đan được. Một phần quầy là nơi vợ ông bán những món hàng tạp hóa lặt vặt. Hào hứng giới thiệu về những loại lưới đánh cá do mình đan được, ông Châu chia sẻ: Tôi học được nghề này từ ông nội và bố tôi dạy lại từ khi tóc còn để chỏm. Nhưng tôi chỉ thực sự theo nghề khi đã ngoài 20 tuổi.
Trước năm 1972, gia đình ông hoàn toàn sinh sống trên đò, lấy nghề chài lưới mưu sinh, lênh đênh trên sông Thạch Hãn xuôi từ chiến khu Ba Lòng về thị xã Quảng Trị (cũ). Khi chiến tranh ác liệt, gia đình ông theo xóm chài di chuyển vào Huế. Hòa bình lập lại, gia đình ông neo theo sông nước trở lại xã Triệu Nguyên (cũ) sinh sống. “Lúc trở về quê, gia đình tôi được Nhà nước cấp đất và lên bờ định cư, sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp ở biền bãi ven sông Ba Lòng. Năm 1982, tôi lập gia đình, sau đó vợ chồng tôi ra riêng chuyển lên thị trấn Krông Klang (cũ) sinh sống bằng nghề xúc cát sạn thuê và buôn bán nhỏ ở chợ huyện”, ông Châu kể. Sau một thời gian làm việc nặng nhọc, sức khỏe sút giảm, ông bắt đầu quay trở lại nghề đan lưới đánh cá đã học được từ ông và cha mình.
![]() |
Ông Đoàn Minh Châu có hơn 40 năm gắn bó với nghề đan lưới - Ảnh: Đ.V |
Ông Châu đan lưới hoàn toàn bằng thủ công, từ những sợi cước đầu tiên đến khi tay lưới hoàn thiện. Mỗi tay lưới như vậy phải kiên trì, nhẫn nại cả tháng trời mới hoàn thành. “Sau này, có lưới dệt tấm được các nhà máy sản xuất thì làm thuận lợi hơn. Tôi mua lưới tấm đan sẵn về rồi làm phao, kẹp chì, làm khóa… Nhờ vậy, thời gian làm ra những tay lưới nhanh hơn, giá thành rẻ hơn và người tiêu dùng dễ mua hơn”, ông Châu nói.
Hiện nay, ông sản xuất nhiều loại lưới, trong đó có loại lưới 3 lớp (khoảng 10 năm gần đây mới có), 2 lớp, 1 lớp, tùy theo nhu cầu và kích cỡ cá đánh bắt. Tùy theo chủng loại, kích thước…, mỗi tay lưới có giá từ 120.000-400.000 đồng. Ngoài các loại lưới, ông Châu còn làm lưới chài có giá khoảng 700.000 đồng khi có khách đặt. Lưới của ông làm ra được tiêu thụ chủ yếu trên địa bàn các huyện Đakrông, Hướng Hóa (cũ) với khách hàng chủ yếu là người dân chuyên hành nghề chài lưới và đồng bào dân tộc thiểu số sống gần sông suối...
Nhờ nghề đan lưới, ông Châu đã cùng vợ vượt qua những thời điểm gian khổ nhất để nuôi 5 người con ăn học đầy đủ và hiện đều đã trưởng thành, yên bề gia thất.
Do được làm chủ yếu bằng tay nên lưới của ông Châu làm ra bền chắc, sử dụng lâu dài, được người dân tin tưởng chọn mua. Ngoài làm lưới, ông còn sửa chữa, vá lưới khi khách hàng có nhu cầu.
Ông Phan Ngọc Nam, khóm trưởng khóm 1, xã Hướng Hiệp cho biết, ông Đoàn Minh Châu là người duy nhất ở địa phương và hiếm hoi trên địa bàn huyện Đakrông cũ hiện còn lấy nghề đan lưới đánh cá để mưu sinh. Đây là cách ông trân trọng, gìn giữ nghề đan lưới truyền thống; góp phần giúp người dân khai thác thủy sản hợp lý, hạn chế việc đánh bắt theo kiểu tận diệt như dùng xung điện, thuốc nổ vốn rất có hại với môi trường sinh thái.
Đức Việt