(QBĐT) - Là khách du lịch, chị M. cùng gia đình vào ăn sáng ở một quán ăn nọ. Đúng dịp cuối tuần nên quán rất đông khách. Ăn xong, cả nhà vội vã rời đi. Về đến nhà nghỉ, chị M. mới sực nhớ đã để quên máy ảnh ở quán.
Chồng chị M. lúc này càu nhàu:
- Có cái máy ảnh cũng không giữ được, em đúng thật quá bất cẩn...
- Mình cứ quay lại hỏi xem sao, biết đâu họ cất giùm.
![]() |
- Anh không hy vọng lắm, quán xá đông đúc người ra vào, chắc là mất rồi…
Nói vậy nhưng hai vợ chồng chị vẫn bắt taxi quay lại quán. Vừa thấy chị, người chủ quán đã nhận ra và vui vẻ trao lại chiếc máy ảnh. Chị M. cảm ơn chủ quán rối rít và vui mừng nói với chồng:
- Đấy, sự tử tế luôn ở quanh ta!
M.T