(QBĐT) - Đến quán cắt tóc, thấy ngón tay quấn băng gạc của chị chủ quán, chị N. quan tâm hỏi:
- Tay chị bị sao vậy?
- Bị chó cắn đó em!
- Chị đã tiêm phòng dại chưa?
![]() |
- Chó của người bạn. Họ nuôi từ nhỏ, nó ở trong nhà không đi đâu. Mấy hôm nay, chị quan sát thấy nó vẫn bình thường nên đang phân vân không biết cần tiêm không...
- Chị đừng chủ quan, khi bị chó cắn phải lập tức đến ngay cơ sở y tế để tiêm phòng dại, đừng chờ xem chó có bị sao rồi mới tiêm, đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra...
- Ôi vậy thì nguy hiểm quá! Thôi em thông cảm bữa sau đến cắt tóc nhé. Chị phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn điều trị đây.
M.T