(QBĐT) - Đến nhà bác H. chơi, nghe loa thông báo: Trẻ em trong thôn đến nhà văn hóa nhận quà trung thu, hai anh em Bi cũng hăm hở đi cùng các anh con bác.
- Thấy vậy, mẹ Bi nói: Con trẻ nghe đi chơi trung thu là chạy ào luôn, hai đứa không ở thôn này có phần quà đâu mà cũng háo hức!
- Bác H. vui vẻ: Không có quà thì về các anh chia lại cho, chỉ sợ đến không được phát quà các cháu hụt hẫng thôi!
Tuy nhiên, một lúc sau, thấy anh em Bi trở về, mặt hớn hở còn cầm theo hai túi bánh kẹo trên tay, mẹ Bi ngạc nhiên:
![]() |
- Hai con cũng có quà nữa à?
- Dạ! Bác trưởng thôn hỏi hai anh em là con cháu nhà ai, ở đâu? Sau khi con trả lời xong, bác đã phát quà cho chúng con, vui quá mẹ ạ!
Nhìn con vui, mẹ Bi cũng vui lây. Chị thầm cảm ơn sự chu đáo của bác trường thôn đã cho các con có kỷ niệm đẹp về một mùa Tết Trung thu đáng nhớ.
M.T