(QBĐT) - Những ngày đầu tháng 9, ở các tỉnh miền Bắc xa ngái, sau cơn bão, nhà cửa, bùn đất vẫn ngổn ngang, những mất mát đau thương còn trĩu nặng lòng người. Giữa gian nan, sự đồng cam cộng khổ, sẻ chia gánh vác của nhân dân cả nước đã làm ấm lòng bà con vùng bão, lũ. Hòa chung cùng triệu tấm lòng, nhân dân Quảng Bình đã đến với đồng bào miền Bắc bằng trái tim ấm áp và sự dạn dày, kinh nghiệm của những người sinh ra và trưởng thành giữa bão giông, nắng lửa.
Sự sẻ chia kịp thời của nhân dân Quảng Bình đã góp phần làm ấm lòng đồng bào miền Bắc sau thiên tai, bão lũ
Tiếp sức cho đồng bào
Đến giờ này, khi thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra đã có những con số thống kê sơ bộ ban đầu, số tiền của các tỉnh, thành phố và nhân dân cả nước, trong đó có Quảng Bình ủng hộ đồng bão bị ảnh hưởng bão lũ, thường xuyên được cập nhật, thì con số các đoàn, thành viên tham gia thiện nguyện cùng hàng hóa cứu trợ là khó để đong đếm. Hòa cùng những đoàn xe chở nặng ân tình hướng về miền Bắc, những người con quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại những dấu ấn khó quên đối với nhân dân miền Bắc trong những ngày đầy khó khăn, thử thách này.
Len lỏi đến từng ngóc ngách, ngõ hẻm để đưa tận tay bà con Yên Bái những suất quà, tiền do bà con Quảng Bình gửi gắm cho anh, em câu lạc bộ (CLB); tìm đến từng nhà sập, sạt lở, những nhà có người thân không may thiệt mạng trong cơn bão; tìm đến gia đình có anh giúp cứu hộ bà con trong lũ không may thiệt mạng để lại mẹ già con thơ…, đó là một trong rất nhiều câu chuyện của những thành viên CLB Từ bi hỷ xả và PICKUP & SUV Quảng Bình trên hành trình thiện nguyện.
Suốt hành trình tiếp cận các thôn bản xa xôi, hẻo lánh, nhiều nơi vẫn bị cô lập, những câu chuyện cảm động đã được ghi lại. Đó là sự đón tiếp nồng hậu của cán bộ, nhân dân các địa phương; bà con giúp đoàn đẩy xe qua bùn lầy, sửa xe, thay lốp, dẫn đường; là các điểm sửa xe miễn phí mọc lên rất nhiều để hỗ trợ các đoàn thiện nguyện; cùng với đó là các điểm ăn, nghỉ miễn phí...
Đội quân Quảng Bình dạn dày kinh nghiệm ứng phó với thiên tai đồng hành cùng bà con khắc phục hậu quả bão lũ
Nhưng các đoàn Quảng Bình, với tinh thần tự lực tự cường đã tự chuẩn bị cho mình những bữa ăn chu đáo nhờ bàn tay của những “mẹ nuôi” vén khéo, đảm đang, là thành viên của đoàn, để bảo đảm sức khỏe, không để bà con vùng bão, lũ phải lo lắng, bận lòng.
Địa hình miền núi phía Bắc vốn dĩ nhiều khó khăn sau bão lũ, hành trình đến đây, nhất là các bản làng xa xôi bị cô lập, càng nhiều thách thức hơn. Nắm bắt tình hình và không chủ quan, các đoàn thiện nguyện Quảng Bình đã thực hiện nhiều chuyến đi an toàn, “đi đủ, về đủ”. CLB Từ bi hỷ xả và PICKUP & SUV Quảng Bình đã tổ chức thành công hai chuyến đi đúng kế hoạch đến các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, TP. Hà Nội và hiện đang chuẩn bị cho chuyến đi thứ ba. Số tiền quyên góp được công khai và thảo luận cách thức, địa chỉ trao tặng phù hợp để bà con nhanh chóng tái thiết cuộc sống sau bão, lũ.
Chị Đồng Thị Thanh Thủy, Hội thiện nguyện xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) cho biết: "Đoàn tập trung nhiều nhóm thiện nguyện thuộc các xã lân cận và các cá nhân hảo tâm để cùng nhau cứu trợ. Với tổng số tiền, quà trị giá gần 400 triệu đồng, thông qua sự kết nối chu đáo với cán bộ các địa phương, đoàn đến các xã bị ảnh hưởng nặng của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang để trao tận tay những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để bảo đảm "đi đến nơi, về đến chốn", đoàn lựa chọn các tay lái “cứng”, thay nhau chạy xuyên đêm. Có một vài sự cố nhỏ xảy ra trên đường nhưng đã được đồng bào cùng hỗ trợ xử lý rất nhiệt tình. Chuyến đi đã để lại những kỷ niệm rất đẹp trong lòng chúng tôi”.
Cùng với các đoàn thiện nguyện, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cũng đã có mặt tại kịp thời tại những làng quê miền Bắc đang cần sẻ chia, giúp đỡ. Đó là Hội LHPN tỉnh với 2 chuyến hàng cứu trợ có tổng trị giá gần 370 triệu đồng chuyển đến tận tay Hội LHPN tỉnh Lào Cai và Yên Bái; là màu áo xanh tình nguyện thuộc Huyện đoàn Quảng Ninh có mặt tại tỉnh Thái Nguyên để giúp bà con thu dọn những ngổn ngang sau bão, lũ; là những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và tình yêu thương của đồng bào A Rem, Ma Coong hai xã vùng cao Tân Trạch, Thượng Trạch (Bố Trạch); là rất nhiều trường học, thầy, cô giáo, học trò đã cùng nhau quyên góp tiền, quà, viết thư thăm hỏi bà con miền Bắc… Tấm chân tình ấy đã kịp thời sẻ chia gian khó, xoa dịu nỗi đau của đồng bào trong cơn hoạn nạn.
Dấu ấn Quảng Bình
Để hoạt động thiện nguyện đạt hiệu quả, quà trao đúng lúc, đúng người là những băn khoăn trăn trở của nhiều người. Là vùng đất thường xuyên đối mặt với thiên tai, nhân dân Quảng Bình càng hiểu rõ điều đó. Nên “quà” cứu trợ của Quảng Bình không chỉ là tiền, nhu yếu phẩm, mà còn là sự có mặt kịp thời của những “đội quân thiện chiến” cả ở thành thị, nông thôn, núi rừng, đồng bằng và vùng sông nước.
Những ngày đầu, khi các địa phương còn ngập chìm trong biển nước, Quảng Bình đã chi viện “bơ nan”, xuồng máy cùng những ngư dân dạn dày kinh nghiệm để tiếp cận những thôn bản xa xôi, đang bị cô lập nhiều ngày. Các đội quân ngành điện, viễn thông, vận tải, môi trường… đã kịp thời có mặt để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.
Ấm áp nghĩa đồng bào trong gian khó
Gần 50 chàng trai Jungle Boss đến từ Phong Nha-Kẻ Bàng đã căng sức thu dọn tàn dư bão, lũ. Đó là một công việc gian nan, bền bỉ bởi mức độ tàn phá của thiên tai rất nặng nề. Họ chặt cây, tỉa cành, sửa chữa nhà cửa, trường, lớp, nạo vét lớp bùn lầy sâu hàng mét… Ngày 14/9, 60 thành viên đến từ Công ty TNHH MTV Chua Me Đất đã lên đường, tiếp tục hành trình sẻ chia gian khó cùng nhân dân miền Bắc. Những người thợ điện máy, điện lạnh, xe máy Quảng Bình… cũng đã hòa mình vào đội quân thiện nguyện giúp bà con từng bước ổn định, tái thiết cuộc sống sau bão, lũ.
Trải qua những ngày gian khó, trái tim người dân Bắc-Trung-Nam, trong đó có Quảng Bình như hòa chung nhịp đập, cùng hướng về một điểm đến, là miền Bắc thân yêu. Bởi tất cả những điều đẹp đẽ đã cho đi, những cuộc chia tay đã diễn ra đầy lưu luyến, bà con đứng hai bên đường rưng rưng vẫy tay chào các thành viên đến từ quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp với bao lời cảm ơn chân tình, mộc mạc.
Trước những mất mát to lớn, hoạt động cứu trợ hoàn toàn không đơn giản, nhưng bằng tình yêu thương, sẻ chia, những đội quân tình nguyện nói chung, Quảng Bình nói riêng đã hoàn thành tốt những mệnh lệnh từ trái tim, góp phần từng bước làm lành vết thương do thiên tai gây ra đối với nhân dân miền Bắc.
“Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Biển trời hôm nay sum vầy Trung Bắc Nam...” là giai điệu theo suốt hành trình của những đoàn thiện nguyện Quảng Bình, cũng là tiếng lòng của nhân dân cả nước đối với đồng bào miền Bắc. Dù vẫn còn đó những khó khăn, chật vật trong đời sống, nhưng những ngày này, không chỉ đóng góp sức người, nhu yếu phẩm, Quảng Bình tiếp tục chắt chiu tiền bạc đóng góp vào Quỹ Cứu trợ tỉnh để chia sẻ với người dân vùng bão, lũ phía Bắc. Tính đến chiều 17/9, tổng số tiền các tập thể, cá nhân huy động ủng hộ các tỉnh miền Bắc bị ảnh thưởng bão, lũ là hơn 36 tỷ đồng, trong đó, đăng ký ủng hộ qua kênh Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh là 13,89 tỷ đồng; qua kênh Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố là 22,18 tỷ đồng.
(QBĐT) - Một lượng rác khủng dạt vào bờ biển Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) đã mấy ngày nay, khiến công việc của những công nhân vệ sinh môi trường của Ban Quản lý Dịch vụ công ích TP. Đồng Hới hết sức vất vả.
(QBĐT) - Chiều 17/9, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan.