(QBĐT) - Qua nhà hàng xóm chơi, bà H. ôm về nỗi bực tức liền nạt đứa cháu:
- Từ nay, đừng có chơi với thằng B. nữa nhé! Bà mà thấy, bà phạt nặng.
- B. là bạn của cháu mà. Cháu thích chơi với B.
- Không nghe lời bà à? Bà đã bảo cấm chơi nghe chưa!
![]() |
Thấy mẹ chồng nói với cháu vậy, chị N. tò mò hỏi:
- Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại cấm G. chơi với bạn?
- Nãy qua nhà bà V. , bà ấy cứ nói: Thằng G. nhà mình chơi hay đánh đấm, bắt chước điệu bộ siêu nhân... làm cháu bà ấy bắt chước theo...
- Rồi mẹ nói sao ạ?
- Mẹ tức quá cũng nói: Cháu bà ngoan lắm đấy. Trước giờ cháu tôi ngoan ngoãn, từ ngày chơi với cháu bà thành ra thay đổi tính nết, học y tính cháu bà... nói xong mẹ về luôn.
- Ôi! Con nít mà, con ai rồi cũng trải qua giai đoạn ấy, qua rồi sẽ “đằm” lại thôi. Với lại, chắc do đợt này G. nhà mình xem ti vi nhiều, có những hành vi bắt chước thật, con sẽ để ý và dạy bảo lại cháu. Đôi khi, bà V. cũng nói vậy chứ không có ý gì đâu mẹ. B. và G. thân nhau lắm. Từ nay, chúng ta sẽ quan tâm, chú ý để dạy bảo cả hai đứa hơn là được, không cần cấm cản đâu ạ!
M.T