(QBĐT) - Con gái đã lớn tuổi mà chưa chịu lấy chồng, bà V. sốt ruột, ngày nào cũng nhắc con:
- Con người ta đã con bồng con bế, con giờ vẫn “kén cá, chọn canh”?
- Mẹ ơi! Bây giờ, lấy chồng muộn là “mốt” đó. Với lại, con thấy lấy chồng phức tạp quá!
- Có gì mà phức tạp, cô yên bề gia thất cho tôi đỡ lo được không?!-bà V. bắt đầu cáu.
- Mẹ không thấy anh con đó, lập gia đình rồi mà vợ chồng bỏ lên bỏ xuống bao lần, vẫn để bố mẹ phải lo lắng đấy thôi... con chưa muốn, mẹ đừng nhắc chuyện lấy chồng với con nữa nhé!
![]() |
Con gái nói xong vội vào phòng, đóng sập cửa-bà V. bực bội lẩm bẩm. Thấy vậy, chồng bà khuyên:
- Thôi, con chưa muốn thì đừng ép, đừng nhắc bà à! Mọi cái phải tùy duyên số nữa. Mình lo lắng, nóng ruột nhưng cũng đừng làm quá mà tạo áp lực cho con.
- Thật, con cái cứ làm mình không lo không được. Sao ông bình tâm như vậy nhỉ?
- Quan điểm của tôi, thà lấy muộn còn hơn lấy nhầm, hãy để con cái quyết định cuộc sống, lựa chọn của chúng nó bà à!
M.T