(QBĐT) - Lên cơ quan với vẻ mặt buồn rầu, chị N. liền trút tâm sự với chị H.:
- Nhà tôi vừa bị mất số tiền lớn bạn à, mà thủ phạm chính là đứa cháu-con của anh chồng mình nên giờ không biết nên giải quyết sao?
- Cháu chắt kiểu gì vậy, hư hỏng quá!
- Ừ, nhà hai bác cũng khó khăn, vợ chồng mình đón cháu lên thành phố tạo điều kiện cho cháu học đại học, nhưng ai ngờ… số tiền mất là tiền tiết kiệm bỏ heo đất của mấy đứa nhỏ nhà mình. Tụi nhỏ buồn lắm!
- Ôi, giờ còn tính sao nữa, hãy báo chuyện ngay với hai bác để gia đình dạy dỗ và răn đe cháu thật nghiêm khắc. Cần thiết nữa, thì “giả” làm trình báo Công an để cho cháu một bài học. Nếu mình cứ khó xử, nể nả mà cho qua biết đâu cháu sẽ lại tái diễn…
- Nói thì thấy dễ nhưng cũng khó xử thật bạn à…-Chị N. thở dài.
M.T