![]() |
Hàng xóm tốt!
(QBĐT) - Sau cơn mưa lớn, cây hoa sữa trước nhà gãy cành và hoa rụng đầy sân. Ông Q. định bụng cầm chổi để dọn dẹp, nhưng thấy ông H. đang đứng trước sân liền khựng lại theo dõi. Lúc này, bà V. giục chồng:
- Ông không ra quét sân đi, còn đứng đó làm gì.
- Nói khẽ thôi, tôi đang xem ông H. có quét luôn phần nhà mình không?
- Ôi! Rác nhiều cứ ra mà dọn cùng, đứng đó mà đợi...
- Nhiều lần, nhà họ đi vắng, tôi quét luôn đấy thôi. Để xem... ông ấy có giống tôi không?!
- Nếu ông ấy không dọn thì ông định thế nào?
- Thì cứ thử xem đã...
Quan sát, thấy ông H. quét dọn cả hai phần sân. Ông Q. vui mừng nói với vợ:
- Phải thế chứ! Vậy mới đúng là hàng xóm tốt của nhau bà nhỉ!
Nói rồi, ông Q. vội ra sân, vui vẻ cùng ông H. dọn tiếp phần rác còn lại...
M.T
(QBĐT) - Sau cơn mưa lớn, cây hoa sữa trước nhà gãy cành và hoa rụng đầy sân. Ông Q. định bụng cầm chổi để dọn dẹp, nhưng thấy ông H. đang đứng trước sân liền khựng lại theo dõi. Lúc này, bà V. giục chồng:
- Ông không ra quét sân đi, còn đứng đó làm gì.
- Nói khẽ thôi, tôi đang xem ông H. có quét luôn phần nhà mình không?
- Ôi! Rác nhiều cứ ra mà dọn cùng, đứng đó mà đợi...
- Nhiều lần, nhà họ đi vắng, tôi quét luôn đấy thôi. Để xem... ông ấy có giống tôi không?!
- Nếu ông ấy không dọn thì ông định thế nào?
- Thì cứ thử xem đã...
Quan sát, thấy ông H. quét dọn cả hai phần sân. Ông Q. vui mừng nói với vợ:
- Phải thế chứ! Vậy mới đúng là hàng xóm tốt của nhau bà nhỉ!
Nói rồi, ông Q. vội ra sân, vui vẻ cùng ông H. dọn tiếp phần rác còn lại...
M.T