(QBĐT) - Trời mưa, chị H. đi đón con giờ tan tầm, đến đoạn đường gần trước cổng trường, xe đông, tắc đường, lại có xe bấm còi inh ỏi khiến mọi người thêm bực bội. Bất ngờ, có bác đi xe máy tiến lại gần một chiếc ô tô và gõ cửa, người lái xe vừa hé cửa, ông nói lớn:
- Chị làm ơn đừng bấm còi nữa được không?
- Sao bác biết cháu bấm còi? Mà xe máy các bác đi chen lấn quá, nếu không chẳng tắc đường như thế này...
- Thì cũng đã tắc rồi, chỉ có đi chậm và chờ đợi thôi, chị bấm còi lớn như vậy có thoát nhanh ra chỗ này được đâu?
- Thật thiếu ý thức!- Người đi xe ô tô nói vọng.
![]() |
- Chưa biết ai thiếu ý thức nhé, nếu chị không bấm còi thì tôi chẳng muốn nói...
Lúc này, mẹ con chị H. cũng di chuyển ra khỏi chỗ tắc đường, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dòng xe vội vàng đi trong mưa chị chợt nghĩ: Không biết người lái ô tô bấm còi inh ỏi có nhận ra mình thiếu ý thức! Ở những chỗ tắc đường việc bấm còi đâu có tác dụng, nhưng nhiều người lại muốn gây thêm tiếng ồn.
M.T