(QBĐT) - Đó là hoàn cảnh gia đình chị Võ Thị Lương, thôn Hoành Vinh, xã An Ninh (Quảng Ninh). Chị Lương sinh năm 1979, lập gia đình khi 21 tuổi. Cuộc sống êm đềm trôi, vợ chồng chị tích cực lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống. Hai đứa con bụ bẫm "đủ nếp, đủ tẻ" lần lượt ra đời, tưởng chừng hạnh phúc đã đến với gia đình trẻ.
![]() |
Đầu năm 2023, một lần nữa tai họa lại ập đến với gia đình chị khi phát hiện cháu Võ Khắc Trường bị suy thận cấp độ 5. Qua nhiều lần đi bệnh viện điều trị, truyền máu, chạy thận, bác sĩ cho biết: Chỉ có ghép thận mới cứu được mạng sống cho Trường.
Với một gia đình thuộc diện hộ nghèo như chị Lương, việc chi trả viện phí điều trị cũng đã khó khăn lắm rồi, nên việc xoay xở đủ tiền để thực hiện một ca ghép thận thật sự ngoài khả năng. Theo các bác sĩ, kinh phí cho một ca ghép thận phải mất 1,2 tỷ đồng. Mặc dù chị đã vay mượn khắp nơi, anh chị em, bạn bè, lối xóm tạo điều kiện giúp đỡ nhưng "Giờ mượn đâu ra số tiền tỷ để ghép thận cho con?", nghĩ đến đó chị nghẹn ngào nước mắt.
Trăn trở mãi, chị đã nghỉ đến phương án hiến thận cứu con với hy vọng níu giữ được con trên cuộc sống này. Sau nhiều dằn vặt,rồi sự động viên của gia đình, người thân, đầu tháng 5/2023, chị mạnh dạn đến Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra sức khỏe để đăng ký hiến thận cho con thì lại nhận một tin "sét đánh"-Chị phát hiện bị mắc bệnh u tuyến giáp…Giờ đây, sức khỏe của chị ngày càng sa sút. Phần vì bệnh u tuyến giáp hành hạ cơ thể, phần vì bất lực và thương con.
![]() |
Mọi chi tiết xin liên hệ Hội CTĐ huyện Quảng Ninh (qua số điện thoại 0983872646) hoặc chị Trần Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội CTĐ xã An Ninh (số điện thoại 0984868451) hoặc liên hệ trực tiếp chị Võ Thị Lương (số điện thoại 0326486065). |