(QBĐT) - Đi học về, thấy mặt cu P. xịu xọ, chị V. vội hỏi:
- Hôm nay con có chuyện không vui à?
- Không ạ! Nhưng cô giáo nhắc con chuyện nộp giấy sinh hoạt hè, hôm nay là lần thứ 3 cô nhắc mà con chưa có ạ.
- Ôi! Mẹ quên mất, để tìm xem cái giấy đó ở đâu.
Nói rồi, chị V. lụi cụi tìm trong chồng giấy tờ, sách vở..., nhưng không thấy. Lúc này, cu P. gần như sắp khóc.
- Mất thì con phải làm sao ạ?
![]() |
Đúng lúc, bố cu P. đi làm về, nói lớn:
- Mất thì đến xin cô giáo lại thôi con. Bố sẽ góp ý chuyện này với nhà trường, cô giáo. Chuyện sinh hoạt hè, năm nào cũng gửi giấy về, trong khi có học sinh nào sinh hoạt đâu? Còn nếu bắt buộc học sinh phải sinh hoạt hè tại nơi cư trú thì phải làm cho hiệu quả, có hoạt động, có tổ chức để các con tham gia... Chứ làm hình thức rồi bắt nộp giấy sinh hoạt hè, đóng dấu rườm rà... không thiết thực!
M.T