(QBĐT) - Cô giáo nhắn trong nhóm zalo nhờ phụ huynh cung cấp lại địa chỉ để nhập danh bạ mới cho các em học sinh.
Thấy nhiều phụ huynh trả lời cô giáo với nhiều địa chỉ cũ đã thay đổi. Chị D. không rõ lắm nên cẩn thận hỏi chị T.:
- Phường mình có đổi tên mới không chị?
- Có em à! Chị cũng mới điện thoại hỏi người bạn làm ở phường mới biết...
- Thiệt, đổi lúc nào em không biết luôn.
- Ừ! Sau này để ý hơn kẻo lỡ ai hỏi địa chỉ, cứ khai tên cũ... họ cười cho.
- Dạ chị! Sáng nay đi dự lễ khai giảng cùng con cũng mới biết trường đã thay tên mới. Khi nghe cô giáo đọc tên, nhiều mẹ cũng bất ngờ lắm.
![]() |
- Chuyện sáp nhập mà, mình cũng sẽ quen dần thôi.
- Dạ! Chắc vậy chị à! Nhưng tên gọi thân thuộc gắn bó mấy chục năm... giờ thay đổi nghe cũng nao nao lắm chị à...
M.T