Sông sâu còn có kẻ dò...

  • 08:09, 17/09/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ôi! Thật không thể hiểu nổi?
 
Thấy chị V. lẩm bẩm, thở dài, chị H. vội hỏi:
 
- Có chuyện gì mà than vãn sớm vậy em?
 
- Dạ! Chuyện là em có chơi với N. và M. phòng bên, bọn em cùng tuổi nhau, cũng thấy hợp nhau... Nhưng từ dạo M. lấy chồng, cuộc sống khá giả hơn thì N. hơi khác. Có hôm, mọi người khen M. là người chu đáo, giỏi dang, lấy chồng, lo cho con riêng của chồng như con đẻ... ai cũng khâm phục. Nhưng N. lại nói với em:
- Ôi dào, còn trẻ mà lấy người đã một đời vợ, còn phải nuôi con người ta, đúng là quá dại chứ hay ho gì... không sớm muộn cũng vỡ thôi...
 
Em nghe mà bất ngờ quá. Đáng lẽ là bạn bè, nếu không thể mừng cho hạnh phúc của bạn thì thôi, sao lại nói như vậy? Từ đó, em thấy sợ N. và không muốn tâm sự gì với bạn ấy nữa.- Chị V. kể với chị H.
 
- Ừ! Bạn bè vậy khó đoán quá, đúng là: “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người tuy cạn ai đo vơi đầy” em nhỉ?!.
M.T

tin liên quan

Hội LHPN huyện Quảng Ninh: Tổ chức chương trình "Mẹ đỡ đầu-Tiếp sức cho em đến trường"
Hội LHPN huyện Quảng Ninh: Tổ chức chương trình "Mẹ đỡ đầu-Tiếp sức cho em đến trường"
(QBĐT) - Sáng 17/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh tổ chức chương trình "Mẹ đỡ đầu-Tiếp sức cho em đến trường" năm 2023. 
 
Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh phối hợp tổ chức hoạt động về nguồn và an sinh xã hội
Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh phối hợp tổ chức hoạt động về nguồn và an sinh xã hội
(QBĐT) - Ngày 16/9, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức các hoạt động về nguồn và an sinh xã hội tại huyện Bố Trạch.
 
Trao gửi yêu thương
Trao gửi yêu thương

(QBĐT) - Họ tìm đến, gắn kết với nhau bằng tình thương, lòng trắc ẩn, bằng trách nhiệm với cộng đồng, xã hội để cùng nhau thành lập một tổ chức hoạt động nhân đạo trên tinh thần "cho đi là đáng quý".