(QBĐT) - Ông Lê Viết Sòi (SN 1944) ở tiểu khu (TK) 10, thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch) năm nay đã gần 80 tuổi. Thế nhưng, ngày ngày ông vẫn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, luôn đau đáu tìm cách giúp đỡ những cảnh đời khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống.
Đi lên từ gian khó
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, bản thân ông Lê Viết Sòi có cuộc sống khá vất vả. Vào những năm 1960-1965, ông Sòi tham gia dân quân tại địa phương, xây dựng công sự, phục vụ chiến đấu và luôn hăng hái, tích cực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong một lần không may bị trúng đạn của địch, ông Sòi bị thương nặng, trở thành thương binh 4/4.
Hòa bình lập lại, ông Sòi cùng vợ là bà Trần Thị Liễu (SN 1949) tiếp tục lao động sản xuất, làm đủ nghề từ nông nghiệp đến kinh doanh để nuôi sống gia đình. Nhờ sự siêng năng, chịu khó của mình, vợ chồng ông Sòi đã vượt qua khó khăn, có thu nhập ổn định, được Hội Nông dân tỉnh công nhận là nông dân sản xuất giỏi.
Ông Lê Viết Sòi chia sẻ: “Việc sản xuất, kinh doanh không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có nhiều khi mất mùa, kinh doanh thua lỗ, tôi đã rất chật vật nhưng nhờ có sự động viên, hỗ trợ của người thân, bà con làng xóm, tôi mới có được cuộc sống sung túc hơn”.
![]() |
Vợ chồng ông Sòi có 6 người con, gồm 1 trai, 5 gái. Việc quanh quẩn với đồng ruộng, sản xuất nhỏ lẻ ở quê chưa thể đáp ứng được nhu cầu cuộc sống ngày càng nhiều, nhất là khi các con có gia đình riêng. Do đó, vợ chồng ông Sòi đã đồng ý cho các con sang Hungary lập nghiệp. Đến nay, gia đình ông Sòi đã có vợ chồng 4 người con cùng các cháu sinh sống và làm việc ở Hungary với thu nhập khá ổn định.
Trải qua bao khó khăn, lo cho các con có cuộc sống ổn định, giờ đây, vợ chồng ông Sòi đã ở cái tuổi yên tâm an dưỡng tuổi già. Dù tuổi cao, sức yếu, ông bà vẫn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do tiểu khu, thị trấn… phát động và “mê” làm từ thiện.
Sẻ chia với những cảnh đời bất hạnh
Có cuộc sống ổn định ở Hungary, hàng tháng, các con của ông Sòi đều gửi tiền về để bố mẹ chi tiêu, dưỡng già. Vậy nhưng, vợ chồng ông Sòi lại dành dụm số tiền này để đi làm từ thiện. Đến nay, ông Sòi đã gắn bó với công tác từ thiện được 10 năm.
Ông Sòi kể, trước đây, ông từng tham gia làm công tác Chi hội Chữ Thập đỏ TK10, thị trấn Hoàn Lão. Trong suốt quá trình tham gia, ông nhận thấy hoạt động của chi hội chưa thực sự hiệu quả vì thiếu kinh phí để hỗ trợ các đối tượng gặp rủi ro, khó khăn. Trước tình hình đó, ông Sòi đã quyết định lấy tiền của cá nhân mình để giúp chi hội có thêm kinh phí hoạt động. Cũng từ trong quá trình làm công tác hội, ông Sòi biết được nhiều cảnh đời thương tâm. Xuất phát từ tình thương người, ông quyết định làm công tác từ thiện, mong giúp được chút gì cho những số phận kém may mắn.
Ông Sòi cho hay: “Trước đây, cuộc sống của tôi rất khó khăn, có được ngày hôm nay là nhờ một phần giúp đỡ của bà con lối xóm. Tôi thấy tình thương của con người dành cho nhau rất đáng quý. Thấu hiểu, thương những cảnh đời khó khăn, tôi đã cố gắng chia sẻ, hỗ trợ cho họ trong khả năng có thể của bản thân. Nhiều người bảo tôi “khùng” nhưng tôi không bận tâm, tôi làm từ thiện bởi tôi thấy hạnh phúc. Và rất may mắn là vợ và các con cũng luôn ủng hộ, đồng hành cùng tôi”.
![]() |
Kể về những hoạt động từ thiện của ông Sòi, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận TK10 (thị trấn Hoàn Lão) Phan Thanh Xói cho biết, thời gian qua, ông Lê Viết Sòi đã giúp đỡ rất nhiều cảnh đời khó khăn trên địa bàn thị trấn, như: Hỗ trợ mẹ con bà Phan Thị Lưu ở TK 7 (có con bị liệt nằm một chỗ, bản thân bà Lưu phải chạy thận, gia cảnh khó khăn) mỗi năm 1,2 triệu đồng; ủng hộ gia đình hai vợ chồng ở thôn 4 đi đánh cá bị đuối nước mất năm 2022; chồng bà Quách Thị Phương ở TK 10 bị tai nạn, tai biến nằm một chỗ… với số tiền 2-3 triệu đồng/hoàn cảnh. Ông còn hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội, như: Người Cao tuổi, Chữ Thập đỏ… mỗi năm 1 triệu đồng; tặng TK bộ nhạc cụ tang lễ...
Đặc biệt, trong đợt lũ lụt năm 2020, ông Sòi đã mua 10 tấn gạo hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng trên địa bàn các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Thời điểm cả nước chung sức chống dịch Covid-19, ông Sòi cũng đã tiên phong đóng góp tiền, lương thực, thực phẩm cho địa phương và TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Bên cạnh đó, hàng năm, thông qua lời kêu gọi của các tổ chức, đoàn thể, ông Sòi đã ủng hộ hàng chục triệu đồng cho hoạt động thăm, tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Bố Trạch; tiếp sức giúp học sinh nghèo vượt khó đến trường…
Ông Phan Thanh Xói khẳng định: “Ông Lê Viết Sòi là một người sống rất tình nghĩa, đoàn kết thôn, xóm. Đặt chữ “tình” lên hàng đầu nên công tác từ thiện, nhân đạo như đã ngấm vào máu thịt của ông; nghe ở đâu có thiên tai, hoạn nạn là ông sẵn sàng đến hỗ trợ, động viên. Không những vậy, các công việc trong TK, ông Sòi luôn hăng hái đi đầu với tinh thần trách nhiệm rất cao. Gia đình ông luôn đạt danh hiệu văn hóa xuất sắc, được bà con làng xóm tôn vinh. Lấy tấm gương của bố mẹ, các con của ông Sòi cũng tích cực làm ăn, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn sẵn sàng đóng góp kinh phí làm từ thiện khi được kêu gọi”.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Hoàn Lão Lê Minh Thông cho biết: “Lãnh đạo thị trấn Hoàn Lão rất ghi nhận những đóng góp của ông Lê Viết Sòi đối với địa phương, đặc biệt là trong công tác từ thiện, nhân đạo. Hàng năm, ông Sòi đã dùng số tiền dành dụm được và số tiền kêu gọi từ con cháu để hỗ trợ 40-50 triệu đồng cho những cảnh đời khó khăn. Với những đóng góp trong thời gian qua, ông Lê Viết Sòi đã được Hội Chữ thập đỏ các cấp và UBND thị trấn Hoàn Lão tặng nhiều giấy khen. Ông là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến của thị trấn, mong rằng sẽ có thêm nhiều kênh thông tin, chương trình tôn vinh hoạt động ý nghĩa của ông, nhằm lan tỏa hành động đẹp đến với tất cả mọi người”.
|
Lê Mai