(QBĐT) - Tan học, vừa bước vào nhà Nhi liền khoe với mẹ:
- Mẹ ơi! Bài kiểm tra Toán của con được 7 điểm!
Mẹ Nhi vừa thấy bài kiểm tra của Nhi liền chau mày:
- Cái Hạnh nhà dì Lai luôn được điểm 9 với 10 kia kìa. Con đi học thêm môn này môn kia mà xếp hạng khi nào cũng thua bạn.
-Con cũng đã cố hết sức rồi mà mẹ. - Nhi thoáng buồn.
![]() |
Nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con, bố Nhi phía sau tiến lại:
- Con cũng đã cố hết khả năng của mình rồi mà em. Và, cũng đừng nên so sánh con mình với con nhà người ta làm gì, như thế sẽ làm con thêm áp lực.
Nghe vậy, mẹ Nhi cười hiền rồi lặng lẽ lên phòng an ủi Nhi.
Q.T