Hội LHPN huyện Quảng Ninh: Kết nối nhận đỡ đầu 108 trẻ mồ côi

  • 02:10, 10/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”, Hội LHPN huyện Quảng Ninh đã kết nối nhận đỡ đầu 108 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hội LHPN huyện Quảng Ninh trao tiền hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Hội LHPN huyện Quảng Ninh trao tiền hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Bà Dương Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Ninh cho biết, “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” là chương trình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm giúp đỡ trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện chương trình, Hội LHPN huyện đã đứng ra kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cùng chung tay giúp đỡ trẻ em mồ côi.  
 
Từ đầu năm đến nay, hội đã kết nối nhận đỡ đầu 108 trẻ mồ côi với số tiền gần 1,23 tỷ đồng; trong đó có 13 trẻ được nhận đỡ đầu từ nguồn kết nối của Hội LHPN tỉnh với số tiền 259 triệu đồng, 68 trẻ được nhận đỡ đầu từ nguồn kết nối của Hội LHPN huyện với số tiền gần 800 triệu đồng và 27 trẻ được hội cơ sở nhận đỡ đầu với số tiền gần 175 triệu đồng.
 
Thời gian tới, Hội LHPN huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục tuyên truyền, kết nối, kêu gọi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội góp phần chia sẻ, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Lan Chi 

tin liên quan

Khu vực Bắc Bộ sẽ đón gió mùa Đông Bắc từ ngày 9/10
Khu vực Bắc Bộ sẽ đón gió mùa Đông Bắc từ ngày 9/10

Từ sáng sớm 9/10, trời chuyển lạnh bởi bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ...

Không làm gương làm sao dạy con?
Không làm gương làm sao dạy con?

(QBĐT) - Đi làm cả ngày, tối về thấy anh K. cứ chăm chăm cái điện thoại, chị V. tỏ ra khó chịu:

Nỗi đau của người cha nghèo
Nỗi đau của người cha nghèo

(QBĐT) - "Hết đứa này lại đến đứa khác. Lúc sinh ra và lớn lên, chúng đâu có đến nỗi nào. Đứa nào cũng khỏe mạnh, phát triển bình thường giống như bao đứa trẻ khác. Vậy mà giờ đây, chúng bỗng nhiên đổ bệnh", ông Tính nói trong nỗi chua xót, đắng cay.