(QBĐT) - Con mới được nghỉ học một tuần, chị H. đã sắp lịch để cu Bin bắt đầu học hè.
- Từ mai mẹ sẽ chở con đến nhà cô P. học thêm môn tiếng Anh, con cố mà học chăm chỉ nhé!
- Con mới được nghỉ hè mà mẹ! Con muốn được đi chơi hoặc học bơi thôi, cu Bin phụng phịu.
- Bây giờ, phải cố học khá tiếng Anh mới tự tin và hòa nhập được con à, bơi lội học sau!
- Nhưng... Con không thích học hè! Các bạn lớp con nghỉ hè được bố mẹ cho đi du lịch hoặc về quê chơi, mẹ thì cứ bắt con học, con mệt lắm!
- Con nói với mẹ vậy hả Bin?
Thấy vợ bắt đầu cáu với con, anh T. liền kéo vợ ra góc riêng góp ý:
- Anh thấy con nói đúng đó em! Con được nghỉ hè sau thời gian học 9 tháng vất vả ở trường, chúng ta nên cho con nghỉ ngơi, vui chơi đã. Sau đó, định hướng và để con quyết định chứ đừng áp đặt nữa.
- Anh nghĩ... ba mẹ tôn trọng sở thích của các con, thì con cũng sẽ lắng ý kiến của mình thôi.
- Ôi! Vậy mà em không nghĩ ra. Suýt nữa lại thành ép buộc con thật, để em trao đổi cùng con xem nhé!
M.T