(QNĐT) - Tôi vừa khám phá ra quán cà phê này được lắm, có cả phục vụ ăn sáng nữa. Sáng mai, rủ thêm mấy đứa nữa đi luôn T. nhỉ?
Nghe bạn rủ rê, chị T. có vẻ hào hứng, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, chị tiu nghỉu:
- Thôi, tôi không đi đâu.
- Sao thế? Lâu rồi chúng ta không hẹn hò tâm sự, bà đừng làm tôi cụt hứng thế chứ!
- Dịch giã đang phức tạp lắm. Mỗi ngày có vài nghìn ca F0, tôi lại đang bầu bí nữa. Cẩn tắc vô ưu bà ạ!
- Ừ, bà nói cũng phải! Thôi, bầu bí thì phải cẩn thận, để mai tôi rủ mấy đứa xem sao.
- Mà mấy bà cũng thế, hạn chế tụ tập những nơi đông người đi. Đừng chủ quan! Mình không chỉ giữ gìn cho bản thân mà còn cả người nhà nữa, nhất là người già và trẻ con. Cẩn thận chừng nào tốt chừng ấy, bà ạ!
Tâm An