Phát hiện một phụ nữ tử vong với toàn thân bị cháy

  • 06:02, 10/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 10/2,thông tin từ ông Cao Xuân Dương, Chủ tịch UBND xã Trung Hóa (Minh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp phụ nữ tử vong với toàn thân bị cháy đen, nghi do dùng xăng để tự thiêu. 
 
Theo Chủ tịch UBND xã Trung Hóa Cao Xuân Dương, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, người thân trong gia đình phát hiện chị Đ.Th.L (sinh năm 1980), trú tại thôn Bình Minh, xã Trung Hóa đã tử vong sau vườn nhà với tình trạng toàn thân bị cháy đen, nghi do tẩm xăng để tự vẫn.
 
Trước đây, chị L. vốn là người chăm chỉ, khá nhanh nhẹn, có chồng và 3 người con. Tuy nhiên, thời gian gần đây chị L. bị mắc phải chứng bệnh liên quan đến thần kinh, gia đình có đưa đi chữa trị nhưng chưa khỏi bệnh. 
 
Hiện Công an xã Trung Hóa đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng ở huyện Minh Hóa tiến hành điều tra làm rõ; đồng thời, cử lực lượng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình trong việc mai táng nạn nhân.
 
V.M
 

tin liên quan

Thăm, tặng quà ngư dân nhân dịp đầu năm mới
Thăm, tặng quà ngư dân nhân dịp đầu năm mới
(QBĐT) - Ngày 10/2, Sở Nông nghiệp-PTNT đã đi thăm và tặng quà cho ngư dân ra khơi đầu năm mới tại xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới). Cùng đi có đại diện lãnh đạo UBND TP. Đồng Hới, Chi cục Thủy sản và Đồn Biên phòng Nhật Lệ. 
 
Xuân ấm vùng cao
Xuân ấm vùng cao

(QBĐT) - Mùa xuân đến cũng là lúc đất trời chuyển mình, khung cảnh núi rừng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Bởi cái hẹn với đồng bào Tân Trạch, Thượng Trạch (Bố Trạch), chúng tôi may mắn có chuyến hành trình lên với vùng cao. Mùa xuân nơi đây mang vẻ khác biệt, đặc trưng riêng không chỉ bởi vẻ đẹp của núi rừng, thiên nhiên, món ngon, vật lạ mà còn là sự ấm áp, sẻ chia của bà con trong tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết…

Mùa xuân bình yên
Mùa xuân bình yên

(QBĐT) - Ở những thời khắc cam go nhất của dịch Covid-19, họ đã lựa chọn trở về quê hương để tìm sự bình yên. Cùng với gần 3.000 công dân được tỉnh đón về bằng máy bay và tàu hỏa, nhiều người đã trải qua hành trình gian nan, vất vả để đặt chân lên mảnh đất quê nhà. Sau rất nhiều những khó khăn, nỗ lực cùng tình yêu, trách nhiệm của tất cả mọi người, họ đã trở lại với cuộc sống thường nhật trong niềm vui và hy vọng của mùa xuân mới!