(QBĐT) - Đừng cả nể!
![]() |
Đang chuẩn bị dọn cơm tối, chị H. thấy chồng thay vội áo quần, liền hỏi:
- Đến giờ cơm rồi, anh còn định đi đâu à?
- Cậu T. nhắn qua nhà nó làm vài ly ấy mà. Anh đi chút rồi về.
- Một chút của anh là đến khuya chứ gì?! Cả tuần nay, anh nhậu không sót ngày nào, sức đâu mà chịu nổi!
- Anh biết rồi, tuần sau anh hạn chế, được chưa?! Tại họ mời nhiệt tình quá, không nỡ từ chối. - anh B. vỗ vai vợ cười trừ.
- Đấy, lại cái kiểu cả nể không đâu! Sức khỏe của mình, mình không giữ thì ai giữ cho. Chưa kể anh uống rượu bia lái xe rất nguy hiểm. Mà đang dịch giã, sao các anh tụ tập lắm thế?! - giọng chị H. có vẻ bực bội.
- Thôi được rồi, để anh điện lại cho cậu T. báo bận đột xuất. Uống cả tuần cũng oải lắm rồi.
- Đấy, từ giờ anh bớt cả nể đi nhé!
Tâm An