(QBĐT) - Để về đến quê hương, đặt chân lên ngôi nhà thân thương, nơi mẹ cha, anh chị em, họ hàng đang từng ngày chờ đón, họ đã phải trải qua một hành trình rất dài. Trên hành trình nhiều khó khăn đó, họ đã nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ tận tình của lãnh đạo tỉnh nhà và các tỉnh, thành phố phía Nam, những tấm lòng ấm áp, rộng mở của cán bộ, nhân dân nơi quê nhà!
![]() |
Cảm ơn quê hương!
Chiều 5-9-2021, không khí tại khu cách ly tập trung (KCLTT) khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình và khách sạn Phương Bắc náo nức hơn bao giờ hết. Những bà mẹ trẻ, phụ nữ mang thai tất bật sắp xếp tư trang để trở về nhà.
![]() |
15 giờ 30 phút, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoàn thành 391 mẫu xét nghiệm cho các thành viên trên hai chuyến bay đặc biệt hạ cánh tại sân bay Đồng Hới ngày 22-8. Tất cả các mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính đã mang lại niềm vui không chỉ đối với những người Quảng Bình xa quê mà đối với cả tỉnh, bởi sự trọn vẹn của hành trình đón công dân Quảng Bình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đại dịch Covid-19 trở về nhà!
![]() |
Chị Trần Thị Nhung (SN 1989, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy), giáo viên mầm non tại tỉnh Bình Dương xúc động: "Thật sự tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn tỉnh đã tạo điều kiện đón chúng tôi về. 14 ngày cách ly được ở tại cơ sở Trường cao đẳng Luật miền Trung và khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình, chúng tôi được chăm sóc vô cùng chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ, kể cả vật dụng cá nhân cũng được cấp phát đầy đủ. Phòng khách sạn rất đẹp, mọi người rất tận tình. Tôi điện cho gia đình, cả ba mẹ, họ hàng ai cũng mừng. Đặc biệt tôi lập gia đình đã hơn 6 năm, giờ mới mang thai con đầu lòng nên niềm vui càng lớn hơn rất nhiều!".
![]() |
Ở cạnh phòng chị Nhung là chị Trương Thị Lan (SN 1994, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn) đã chuẩn bị đầy đủ hành lý, tư trang để trở về nhà. Bế con hai tháng tuổi đang ngủ say, cũng như chị Nhung, chị Lan gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh và mọi người đã đón tiếp, chăm sóc hai mẹ con rất tận tình, chu đáo. “Không chỉ ăn uống đầy đủ, ở phòng tiện nghi, chúng tôi còn được tặng thêm sữa để mang về. Ba mẹ tôi làm ruộng ở quê, khi TP. Hồ Chí Minh bùng dịch thì lo lắm. Đến lúc nghe tin con cháu được đón về, được cách ly an toàn tại khách sạn còn không dám tin, điện hỏi nhiều lần. Mấy hôm nay mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng phòng để tôi tự cách ly, theo dõi sức khỏe sau khi về nhà.”, chị Lan hồ hởi khoe.
![]() |
Đó cũng là tâm trạng chung của tất cả mọi người trên hai chuyến bay lịch sử. Và tại buổi tiễn đoàn, không chỉ có 391 thành viên cả người lớn và trẻ nhỏ đều cảm thấy rưng rưng xúc động, mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng chung niềm vui bởi những điều tốt đẹp đã làm được cho bà con xa quê trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn.
![]() |
Ưu tiên những gì tốt đẹp nhất
Đó là tinh thần mà tỉnh quán triệt khi đón bà con về các khu cách ly. Với số lượng phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ và trẻ em, những ngày đầu bà con được bố trí cách ly tại ký túc xá Trường cao đẳng Luật miền Trung khang trang, sạch đẹp. Những ngày sau đó, để chuyển đổi công năng KCLTT sang điều trị bệnh nhân, bà con được chuyển về khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình và khách sạn Phương Bắc, là những cơ sở lưu trú đạt chuẩn 4 sao của thành phố. Để chăm sóc chu đáo cho các bà mẹ và trẻ nhỏ, tỉnh đã bố trí đầy đủ cán bộ, y bác sĩ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bà con.
![]() |
Chị Trương Thị Thanh Thủy, nữ hộ sinh Bệnh viện đa khoa TP. Đồng Hới, người sát cánh cùng bà con trong KCLTT 14 ngày qua cho biết: "Vì đây là những trường hợp đặc biệt, nên quá trình chăm sóc, chúng tôi rất quan tâm và chia sẻ với các mẹ, các bé. Không chỉ bằng chuyên môn, chúng tôi còn vận dụng những kinh nghiệm làm mẹ của mình để hỗ trợ chị em. Sau 14 ngày sống cạnh nhau, chúng tôi đã xem nhau như người nhà. Nhìn các chị em và các bé vui vẻ, mạnh khỏe trở về nhà, tôi rất vui vì nhiệm vụ đã hoàn thành!".
![]() |
Còn anh Đinh Công Hành, Giám đốc Hợp tác xã vận tải Phú Thành - Tuyên Minh, đơn vị được Sở Giao thông vận tải điều động để chở 391 công dân về quê, chia sẻ: "Chúng tôi đã huy động 20 xe ô tô tốt nhất của công ty để phục vụ bà con. Những lái xe được lựa chọn là người tận tình, có kinh nghiệm, “đồng hương” với bà con để hành trình về quê sẽ thuận lợi hơn!".
"Đường về nhà là vào tim ta..."
Để con đường về nhà của những người con xa quê gần hơn, trong bối cảnh vô cùng khó khăn của dịch bệnh, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc và mỗi một cá nhân đều nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.
![]() |
Trở về với ngôi nhà nhỏ thân thương của mình sau hành trình rất dài, có lẽ trong lòng mỗi người con Quảng Bình xa quê, tình yêu, lòng biết ơn quê hương - ngôi nhà lớn, sẽ càng thêm sâu đậm, là kỷ niệm đẹp khó phai mờ trong ký ức!
|
Chứng kiến những bàn tay lưu luyến vẫy chào nhau trong buổi chiều muộn, tự nhiên trong tôi ngân lên những giai điệu quen thuộc của bài hát “Đường về nhà”: "Đường về nhà là vào tim ta/Dẫu có muôn trùng qua/Vật đổi sao dời/Nhà vẫn luôn chờ ta!".
Ngọc Mai - Nội Hà