(QBĐT) - Đang ngồi làm việc trong phòng, chị H. và chị T. giật mình khi thấy nhân viên thu tiền điện thoại của một nhà mạng trên địa bàn xông thẳng vào phòng. Bực mình, chị H. nói:
- Ơ sao chị lại vào đây? Cơ quan có quy định không cho người ngoài vào, trừ trường hợp đặc biệt rồi mà!
- Thì tôi có thấy ai nói gì đâu. Mà tôi chỉ thu tiền một lúc rồi đi chứ có ở lâu đâu. - chị nhân viên thu tiền điện thoại chống chế.
![]() |
- Chị nói thế là không được! Cơ quan có đặt biển không cho người ngoài vào, chị không thấy à? Có thể bảo vệ bận đi đâu đó chưa kịp nhắc nhở, nhưng chị thấy thế thì cũng hỏi ý kiến người trong cơ quan đã chứ. Đang giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19, ai cũng thiếu ý thức như chị thì biết làm sao?! Xin lỗi, nói gở, nếu chẳng may chị là F0 hoặc F1 thì gây hệ lụy cho bao người! - chị T. nói thêm vào.
- Thôi tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ để ý hơn! - Nói rồi chị nhân viên thu tiền điện thoại ra về. Chị H. và chị T. nhìn nhau bảo: "Phải báo với sếp để siết chặt hơn mới được!".
Tâm An