(QBĐT) - Chuyến xe đầu tiên mang 3 tấn cá nục và 100kg tép khô xuất phát tại Quảng Bình đã đến với người nghèo, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là chuyến xe đong đầy yêu thương, mang tình cảm, ân tình sẻ chia của những người con Quảng Bình…
Trắng đêm góp cá gửi TP. Hồ Chí Minh...
Bãi biển xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch những ngày này dường như tấp nập, rộn ràng hơn. Gần 5 giờ sáng, các thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Du lịch Quảng Bình đã có mặt đông đủ để lựa chọn, thu mua những mẻ cá nục tươi ngon, bảo đảm chất lượng ngay khi thuyền của ngư dân vừa cập bến.
Bà con Quảng Bình trắng đêm góp cá gửi người người dân vùng tâm dịch TP. Hồ Chí Minh.
Bạn Trần Anh Tuyến, thành viên CLB Du lịch Quảng Bình vừa mang những mẻ cá tươi mua được từ dưới thuyền của ngư dân lên điểm tập kết bảo rằng: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết tình hình dịch bệnh ở TP. Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài, rất nhiều người lao động mất việc, không có thu nhập, ngay đến cả bữa ăn hàng ngày cũng gặp nhiều khó khăn. Người dân Quảng Bình sau đợt lũ lụt lịch sử đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, sẻ chia của đồng bào cả nước, trong đó có TP. Hồ Chí Minh. Nay, người dân Quảng Bình cũng rất muốn chung tay góp sức hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19…!".
Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, anh Bùi Xuân Hoàng (cán bộ Trung tâm thông tin, xúc tiến du lịch Quảng Bình) đã cùng những thành viên CLB Du lịch Quảng Bình đi thu mua, sơ chế, vận chuyển cá từ xã Nhân Trạch đến kho đông lạnh ở TP. Đồng Hới.
Cá được sơ chế, đóng gói cẩn thận.
“Là một người làm trong ngành du lịch Quảng Bình, tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi góp một chút tấm lòng nhỏ bé của mình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong vùng dịch TP. Hồ Chí Minh. Mấy ngày qua, các thành viên của CLB Du lịch Quảng Bình và các bạn tình nguyện viên đã làm việc rất hăng say, thức trắng đêm cho chuyến xe chở cá đầu tiên vào TP. Hồ Chí Minh. Hy vọng, tấm lòng, ân tình sẻ chia của người Quảng Bình sẽ phần nào giúp vùng tâm dịch TP. Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn…”, anh Hoàng cho biết.
Theo chị Trần Thị Thùy Dung, Chủ nhiệm CLB Du lịch Quảng Bình, để bảo đảm cá đến đúng các điểm cư dân lao động nghèo nằm trong khu vực đang bị phong tỏa bởi dịch bệnh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, chương trình đã kết nối với các tổ chức, đoàn thể ở TP.Hồ Chí Minh và thông qua đó để gửi cá, bảo đảm an toàn và tuân thủ nguyên tắc phòng, chống dịch…
Cá nục tươi được chọn mua ngay tại bãi biển, khi ngư dân vừa đánh bắt vào bờ.
“CLB Du lịch Quảng Bình đang hướng tới mục tiêu gom đủ 12 tấn cá nục. Nếu không có gì thay đổi, chuyến xe vận chuyển cá thứ hai mang yêu thương của những người con Quảng Bình sẽ xuất phát đến với TP. Hồ Chí Minh…”, chị Dung chia sẻ.
Ân tình người Quảng Bình
Chuyện bắt đầu từ những ngày cuối tháng 6-2021 khi CLB Du lịch Quảng Bình phát động chương trình “Người Quảng Bình góp cá gửi TP.Hồ Chí Minh”. Từ khi phát động, chương trình đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, sẻ chia của những người dân Quảng Bình với mong muốn chung tay cùng người dân TP. Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Người dân vùng phong tỏa ở TP. Hồ Chí Minh nhận cá từ người Quảng Bình gửi.
“Dù những người làm du lịch như chúng tôi cũng đang phải trải qua quãng khoảng thời gian khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng chúng tôi vẫn muốn đồng hành hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất”, chị Trần Thị Thùy Dung, Chủ nhiệm CLB Du lịch Quảng Bình cho biết.
Thư cảm ơn của LĐLĐ quận Gò Vấp. TP. Hồ Chí Minh gửi cho CLB Du lịch Quảng Bình.
Được biết, chương trình góp cá gửi TP. Hồ Chí Minh đến nay đã nhận được khoảng 400 triệu đồng từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Từ việc làm ý nghĩa của chương trình, nhiều tổ chức, đoàn thể trong tỉnh đang muốn liên kết và thông qua kênh CLB Du lịch Quảng Bình để tổ chức góp các nhu yếu phẩm cần thiết đưa đến các khu vực cách ly, người lao động nghèo, công nhân thất nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh…
Chúng tôi đã rất xúc động khi đọc bài thơ mà bạn Hoàng Oanh Oanh (thành viên nhóm Quảng Bình góp cá tại TP. Hồ Chí Minh) viết sau khi món quà ân tình từ quê hương Quảng Bình gửi vào cho người dân tâm dịch TP. Hồ Chí Minh: “Từ quê nghèo nối hai đầu đất nước/Cá nghĩa tình đến với chốn phồn hoa/Giữa ồn ào hơn thua được mất/Có những điều thầm lặng thấm tim ta…!”.
Xin được kết thúc bài viết bằng bức thư cảm ơn của bà con tổ 67, 68A, hẻm 123 Nguyễn Xí, khu phố 6, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh dành cho chương trình góp cá gửi TP. Hồ Chí Minh: “Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người Quảng Bình, CLB Du lịch Quảng Bình, các nhà hảo tâm đã chung tay góp cá tươi và không quản ngại đường sá xa xôi hàng ngàn cây số để kịp thời mang cá đến khu phong tỏa của chúng tôi. Món quà vật chất cùng tình cảm sẻ chia, tương thân, tương ái của các bạn đã góp phần giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này…!”.
CLB Du lịch Quảng Bình hiện có khoảng 50 thành viên. Trong đợt lũ lụt lịch sử tại Quảng Bình vừa qua, các thành viên của CLB đã chung tay, kêu gọi và nấu hơn 10.000 suất ăn miễn phí đưa đến cho bà con vùng lũ. Ngoài ra, CLB cũng tổ chức thành công chiến dịch thu mua rác thải sau lũ nhằm dọn dẹp môi trường sống và tổ chức rất thành công chiến dịch quảng bá du lịch Quảng Bình với sự tham gia của các blogger, nhiếp ảnh gia, những người có sức ảnh hưởng trên Youtube, Tiktok, Facebook…
(QBĐT) - UBND xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa cho biết, lực lượng chức năng của xã và gia đình vừa tìm thấy thi thể anh Đinh Hữu Song, SN 1995, ở thôn Tiền Phong, xã Lâm Hóa bị đuối nước tại một đập nước cách nhà khoảng 500m.
Chính phủ quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 31-12-2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện ôtô kinh doanh vận tải.
(QBĐT) - Với phương châm hoạt động gần dân, sát dân, vì lợi ích của nhân dân, thời gian qua, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) xã Thanh Thủy (Lệ Thủy) đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.