![]() |
Nhiều người chủ quan quá!
(QBĐT) - Sáng sớm, thấy mẹ chồng không đi bộ như mọi lần mà ngồi nhà tập dưỡng sinh, chị H. thấy lạ liền hỏi:
- Mẹ không đi bộ buổi sáng nữa ạ?
- Tính đi mà hôm qua thấy nhiều người không đeo khẩu trang đi ngang nhiên quá, mẹ sợ nên chắc nghỉ đi luôn - bà V. thở dài.
- Sao nhiều người vô ý thức vậy nhỉ? Đã quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng rồi còn không thực hiện?- chị H. nói.
- Ôi, mẹ nhắc họ còn nhìn mình khó chịu, họ bảo đi bộ mà đeo khẩu trang thì làm sao mà hít thở không khí nữa? Với lại sáng sớm ai bắt?
- Thế thì sợ thật, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp mà nhiều người cứ chủ quan như vậy, đi bộ cho khỏe đâu không thấy, lỡ rước bệnh vào người mẹ nhỉ!
- Ừ! Bởi vậy mẹ nghỉ đi bộ luôn, qua dịch dã rồi đi tiếp con à!
M.T
(QBĐT) - Sáng sớm, thấy mẹ chồng không đi bộ như mọi lần mà ngồi nhà tập dưỡng sinh, chị H. thấy lạ liền hỏi:
- Mẹ không đi bộ buổi sáng nữa ạ?
- Tính đi mà hôm qua thấy nhiều người không đeo khẩu trang đi ngang nhiên quá, mẹ sợ nên chắc nghỉ đi luôn - bà V. thở dài.
- Sao nhiều người vô ý thức vậy nhỉ? Đã quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng rồi còn không thực hiện?- chị H. nói.
- Ôi, mẹ nhắc họ còn nhìn mình khó chịu, họ bảo đi bộ mà đeo khẩu trang thì làm sao mà hít thở không khí nữa? Với lại sáng sớm ai bắt?
- Thế thì sợ thật, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp mà nhiều người cứ chủ quan như vậy, đi bộ cho khỏe đâu không thấy, lỡ rước bệnh vào người mẹ nhỉ!
- Ừ! Bởi vậy mẹ nghỉ đi bộ luôn, qua dịch dã rồi đi tiếp con à!
M.T