"Chúng tôi nói về chúng tôi!"

  • 09:03, 08/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phụ nữ được gọi bằng nhiều cái tên như “người xây tổ ấm”, “người giữ lửa”, “một nửa thế giới”, “bóng hồng”… Cùng với những mỹ từ ấy, phụ nữ gắn liền với các phẩm chất tốt đẹp và hình ảnh dịu dàng, chịu thương chịu khó… Bởi đặc thù nghề nghiệp, tôi may mắn được tiếp xúc với nhiều phụ nữ, mà bên cạnh những mỹ từ, những hình ảnh đẹp đẽ ấy, họ luôn bình dị, ấm áp và cũng đầy tự tin, kiên cường!
 
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, khi tham gia chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, tôi có dịp đồng hành cùng chị em cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và huyện Minh Hóa . Để mang đến một mùa xuân ấm áp cho chị em hội viên phụ nữ xã biên giới Hóa Sơn (huyện Minh Hóa), các chị đã phải chuẩn bị nhiều ngày liền cho những hoạt động như “Phiên chợ 0 đồng”, “Lễ hội bánh chưng xanh”, “Bữa cơm cho em”…
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3-2021.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3-2021.
Các chị thức khuya dậy sớm, đảm đang chu toàn như thể đang chăm lo cho chính gia đình mình. Và sự nỗ lực, cố gắng ấy đã được đền bù bằng niềm vui của người dân nơi bản xa, trong ánh mắt của những bà mẹ người dân tộc xúng xính váy áo tay dắt con đi mua sắm tại “Phiên chợ 0 đồng”, trong niềm hân hoan của những em bé ở “Bữa cơm cho em” hay cái nắm tay ấm áp của cụ già cùng lời cảm ơn khi nhận chiếc bánh chưng xanh nóng hổi…
 
Và tôi nhớ những ngày mưa lũ, chị cán bộ Mặt trận với vóc người nhỏ nhắn đã có mặt ở những địa bàn xung yếu nhất để nắm tình hình, động viên bà con và kịp thời triển khai các hoạt động cứu trợ. Cùng với trách nhiệm của người cán bộ, chị mang theo sự chu toàn và trái tim đồng cảm của người phụ nữ, để chỉ một ánh nhìn cũng có thể hiểu được những người dân vùng lũ cần gì cho gia đình trong những ngày gió mưa quần thảo.
 
Sự đồng hành của trách nhiệm và trái tim của người phụ nữ đã cho chị thêm quyết tâm để trong thời điểm gian nan, những món quà cứu trợ đến với người dân vùng lũ nhanh nhất, giúp mọi người vững lòng vượt qua khó khăn và thêm tin yêu cuộc sống.
 Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng quà người dân vùng lũ Tân Hóa.
Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng quà người dân vùng lũ Tân Hóa.
Tôi cũng không kìm được nỗi rưng rưng xúc động khi tình cờ chứng kiến khoảnh khắc nữ bác sĩ vẫy tay chào đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh đến thăm và chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Thời điểm đó, thay vì khoác trên mình bộ áo dài dịu dàng như rất nhiều những nữ cán bộ ngành Y trong ngày trọng đại của mình, thì họ ở trong phòng xét nghiệm SARS-CoV-2, mặc những bộ trang phục bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, mang khẩu trang, kính mắt và tay đeo găng.
 
Tôi nhận ra bác sĩ là phụ nữ nhờ bàn tay nhỏ nhắn và ánh mắt dịu dàng của chị. Những y, bác sĩ, vốn dĩ đã vô cùng vất vả, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nỗi gian truân ấy nhân lên bội phần. Cùng với các đồng nghiệp nam giới, các chị “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong những ca trực kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Dịp tết, thay vì quây quần bên gia đình, nhiều người trong số họ đón giao thừa ở phòng trực bởi những tình huống bất ngờ của dịch bệnh…
 
Cũng nỗi niềm rưng rưng ấy, nhưng là sự tự hào khi tôi được ngắm nhìn những nữ cán bộ, doanh nhân, giáo viên, kỹ sư… tự tin trên diễn đàn, trên bục giảng, trong nhà máy, xông xáo, quyết đoán trên thương trường. Dù bất cứ trong vai trò, hình ảnh nào, thì các mẹ, các chị vẫn mang trong mình trái tim ấm áp của người phụ nữ với bộn bề lo toan và trách nhiệm cho gia đình. Và không hề quá lời khi nhiều người trong số họ được gọi là “nữ siêu nhân” bởi đã làm tròn vai trò của mình, vững vàng vượt qua những thời khắc khó khăn mà tổ ấm vẫn chu toàn, vững chãi.
 
Và tôi biết ơn tất thảy những người phụ nữ đang ngày đêm tần tảo với ruộng vườn, lợn gà, tôm cá. Bởi sự chăm chỉ, cần cù của các chị nên lúa trĩu bông, mùa màng xanh tốt, bữa cơm mặn mòi với bao món ngon, cuộc sống ngày một ấm no, đủ đầy.
Cán bộ Hội LHPN tỉnh tại “Phiên chợ 0 đồng”.
Cán bộ Hội LHPN tỉnh tại “Phiên chợ 0 đồng”.
Có những người phụ nữ mà thế giới chỉ quẩn quanh trong ngôi làng bé nhỏ, nơi có cánh đồng, dòng sông, con suối, thung lũng cỏ xanh... Họ có thể không biết xuất xứ của ngày 8-3 là bắt nguồn từ những người phụ nữ kiên cường ở quốc gia xa xôi đứng lên đấu tranh bảo vệ quyền lợi của chính mình, về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng hay những dấu mốc đáng nhớ của phụ nữ Việt Nam…, nhưng họ luôn là bến đỗ bình yên cho người thân, cho con trẻ, để dù trưởng thành, bay xa bao nhiêu, bao lâu, thì trái tim vẫn mãi neo đậu nơi quê nhà!
 
Bởi tất cả những điều đẹp đẽ đó, nên bên cạnh những bông hoa và lời chúc tốt lành, ngày này, tôi vẫn muốn gửi tới những người mẹ Việt Nam anh hùng, những nữ anh hùng giữa đời thường giản dị, đến các chị em, những người phụ nữ mà tôi may mắn được gặp gỡ trong đời lời tri ân bởi sự hy sinh to lớn, bởi những mất mát đau thương nhưng không hề bi luỵ, bởi tình yêu và trách nhiệm của các mẹ, các chị dành cho cuộc sống này.
 
Và dù được gọi bằng những cái tên thật đẹp như “một nửa thế giới”, “người giữ lửa”, “người xây tổ ấm”, “bóng hồng”…, dù mỗi người mang dáng vẻ khác nhau như dịu dàng, ấm áp hay mạnh mẽ, kiên cường, cá tính…  thì sự hiện diện của phụ nữ chúng ta đã, đang và sẽ luôn mang lại cho thế giới sự an lành, hạnh phúc!
 
Diệp Đồng

tin liên quan

Hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, vừa qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi (TMC) tỉnh đã đi thăm và trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho các đối tượng phụ nữ NKT, TMC nghèo, người tàn tật nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Bố Trạch.

Trao tiền hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa
Trao tiền hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa

(QBĐT) - Nhóm thiện nguyện "Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội - Quảng Bình" vừa tổ chức thành công chuyến thăm, trao tiền và nấu cháo miễn phí hỗ trợ bệnh nhân nghèo (BNN) tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa.

Việt Nam tham gia thảo luận tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền LHQ
Việt Nam tham gia thảo luận tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền LHQ
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã nêu rõ các chủ trương, chính sách cũng như những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người, trong đó có quyền trẻ em, quyền của người khuyết tật...