"Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"

  • 09:01, 03/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - 58 lần, đó là con số mà gia đình ông Phùng Trung Đống (SN 1961) và bà Đỗ Thị Cạnh (SN 1963) ở thôn Vĩnh Tuy 1, xã Vinh Ninh (huyện Quảng Ninh) đã tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN). Đối với mỗi thành viên trong gia đình ông bà, hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tấm lòng “thương người như thể thương thân”.
 
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo nên bà Đỗ Thị Cạnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Vinh Ninh đã luôn tiên phong trong phong trào HMTN tại địa phương. Đến nay, bà đã có 22 lần hiến máu nhân đạo. Cùng với việc chủ động, tích cực tham gia HMTN, bà còn thường xuyên vận động người thân cùng tham gia. 
Vợ chồng ông Phùng Trung Đống và con gái cùng tham gia hiến máu nhân đạo.
Vợ chồng ông Phùng Trung Đống và con gái cùng tham gia hiến máu nhân đạo.
 
Riêng chồng bà đã hiến máu 8 lần, con trai bà là anh Phùng Trung Dũng có 16 lần và người con gái Phùng Thị Phương Chi đã 12 lần hiến máu. Với nghĩa cử cao đẹp ấy, năm 2019, gia đình bà đã được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tham gia HMTN.
 
Bên cạnh đó, các thành viên trong gia đình bà Cạnh còn luôn năng nổ, nhiệt tình tham gia các phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở địa phương. Gia đình bà đã đạt được nhiều giải cao khi tham gia các hội thi văn nghệ do huyện, xã tổ chức. Đơn cử như năm 2018, tham gia liên hoan Tiếng hát gia đình huyện Quảng Ninh, gia đình bà Cạnh đã giành được giải nhất.
 
Hơn 40 năm gắn bó, dành trọn tâm huyết cho phong trào văn hóa-văn nghệ ở cơ sở, năm 2016, bà Đỗ Thị Cạnh được phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. Với vai trò là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ đàn và hát dân ca xã Vĩnh Ninh, nghệ nhân dân gian Đỗ Thị Cạnh lại tiếp tục gìn giữ, trao truyền các làn điệu dân ca cho các thế hệ, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân gian.
 
Hơn 20 năm công tác, bà Đỗ Thị Cạnh đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau như: cán bộ chuyên trách dân số, Phó Chủ tịch Hội CTĐ xã Vĩnh Ninh, Chủ tịch Hội CTĐ xã, trưởng thôn… Dù ở cương vị nào, bà Cạnh cũng dốc hết sức hết lòng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Bà Cạnh tâm sự: “16 năm gắn bó với công tác Hội CTĐ, trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng đối với tôi, niềm vui lớn nhất là đã góp sức mình giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cho các hoạt động nhân đạo ở địa phương. Và đối với bản thân tôi tham gia hiến máu nhân đạo là một việc làm rất có ý nghĩa vì biết rằng những giọt máu của mình có thể góp phần giúp đỡ, cứu chữa cho những bệnh nhân đang cần máu. Trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục duy trì, vận động mọi người tham gia hoạt động này”.
 
Hiện nay, Hội CTĐ xã Vinh Ninh có 12 chi hội với 994 hội viên. Với thông điệp “một giọt máu cho đi-một cuộc đời ở lại”, hàng năm, khi nhận được kế hoạch hiến máu của Ban chỉ đạo HMTN huyện Quảng Ninh, với vai trò là Chủ tịch Hội CTĐ xã, bà Cạnh cùng với BCH hội đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo địa phương tổ chức họp Ban chỉ đạo HMTN xã Vĩnh Ninh để phân công trách nhiệm cho các tổ chức, đoàn thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, bà Cạnh đã vận động nhân dân và hội viên cùng chung tay thực hiện, đưa Vinh Ninh trở thành điểm sáng trong hoạt động hiến máu nhân đạo.
 
Song song với công tác tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo, hàng năm, bà Cạnh cùng với các thành viên trong BCH Hội CTĐ xã đã vận động được khoảng 100 triệu đồng để tổ chức nhiều hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán; tặng quà cho các địa chỉ nhân đạo hỗ trợ thường xuyên và hỗ trợ ốm đau dài ngày; tặng sổ nhân đạo, sổ tiết kiệm cho các gia đình hội viên, các thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn… 
Bà Đỗ Thị Cạnh và con gái (ngoài cùng bên phải) tham gia hiến máu nhân đạo.
Bà Đỗ Thị Cạnh và con gái (ngoài cùng bên phải) tham gia hiến máu nhân đạo.
Ngoài ra, để có nguồn kinh phí hoạt động, bà Cạnh đã đề xuất và tổ chức hiệu quả chương trình liên hoan "Tiếng hát nhân đạo" trong suốt 12 năm qua nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
 
Luôn gương mẫu, trách nhiệm, hết lòng vì công việc chung và được người dân tin tưởng, quý mến, tháng 7-2020, bà Cạnh được người dân thôn Vĩnh Tuy 1 bầu làm trưởng thôn. Với vai trò là trưởng thôn, bà Cạnh đã luôn nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của người dân. Bà đã tích cực vận động mọi người tham gia các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư; thực hiện tốt nếp sống văn minh và hương ước của thôn. Vừa qua, bà đã vận động người dân, con em xa quê hương đóng góp gần 100 triệu đồng và nhiều ngày công để xây dựng khuôn viên, mua sắm các trang thiết bị trong nhà văn hóa.
 
Mặc dù là phụ nữ nhưng bà Cạnh không nề hà khó khăn, luôn xông xáo, tận tâm trong mọi công việc. Trong đợt lụt lũ tháng 10-2020, thôn Vinh Tuy 1 cũng có nhiều nhà bị ngập từ 1-3m. Với vai trò là trưởng thôn, bà đã điều động 13 tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến giúp đỡ các hộ gia đình di dời người, tài sản đến nơi an toàn.
 
Hơn nữa, bà Cạnh còn là 1 trong 7 thành viên của Ban cứu trợ khẩn cấp xã Vinh Ninh. Bất chấp mưa to, lụt lội, bà cùng với các thành viên Ban cứu trợ đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đưa lương thực, nước uống đến cứu trợ kịp thời cho người dân các thôn bị ngập sâu. Khi nước rút, bà lại đến từng nhà để động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng.
 
Với những đóng góp của mình, bà Cạnh đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen các cấp và bà vinh dự được tặng 6 kỷ niệm chương vì sự nghiệp CTĐ Việt Nam, vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam, vì giai cấp nông dân Việt Nam, vì sự nghiệp dân số, gia đình và trẻ em, vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.
 
Đặc biệt, gia đình bà là một trong những gia đình tiêu biểu được biểu dương trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2000-2020. Theo ông Đỗ Mười, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh, gia đình ông Phùng Trung Đống và bà Đỗ Thị Cạnh là một nhân tố tích cực, đã tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng về công tác hiến máu nhân đạo và có nhiều đóng góp cho địa phương, cho xã hội.
 
                                                                         An Nhiên

tin liên quan

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi có nơi dưới 1 độ C
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi có nơi dưới 1 độ C

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, cao nhất 17-19 độ C.

Xuân ấm... tình đất, tình người
Xuân ấm... tình đất, tình người

(QBĐT) - Đúng tròn một năm kể từ khi tôi về chiến khu Trung Thuần theo chân những người dân bản địa lên đỉnh núi Chóp Chài tìm sâm Bố Chính, giờ mới có dịp trở lại với vùng đất vốn nhiều duyên nợ. Lần này là theo lời mời của Phan Duy An, Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch): "Quê hương giờ thay da, đổi thịt" nhiều rồi anh!".

Trao 130 suất quà cho người dân vùng lũ
Trao 130 suất quà cho người dân vùng lũ
(QBĐT) - Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn (PTNT) vừa trao 130 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn vùng lũ Quảng Bình.