Minh Hóa: Một người bị nước lũ cuốn mất tích

  • 06:10, 09/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) – Chiều 9-10, ông Đoàn Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa (Minh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã có một phụ nữ mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đang nổ lực tìm kiếm chị Liêu.
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm bà Liêu.
Nạn nhân là bà Hồ Thị Liêu (SN 1973), dân tộc Chứt, trú ở bản Tà Rà, xã Dân Hóa. Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày bà Liêu cùng chồng là ông Hồ Chom lội qua con suối gần nhà, do nước lũ dâng cao và bất cẩn nên bà đã bị dòng nước cuốn trôi, mất tích.
 
Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Dân Hóa và huyện Minh Hóa đã huy động lực lượng bộ đội, công an cùng hơn 100 người dân nỗ lực tìm kiếm bà Liêu. Tuy nhiên, đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy.
 
Được biết, gia đình bà Liêu có 7 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Nhiều địa phương ngập lụt trên diện rộng
Nhiều địa phương ngập lụt trên diện rộng

(QBĐT) - Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt cho hơn 12.000 ngôi nhà tại huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Công điện của UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó với mưa lũ
Công điện của UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó với mưa lũ

(QBĐT) - Ngày 8-10, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện khẩn số 10/CĐ-UBND, điện Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh. 

Cuộc sống trên "rốn lũ" Tân Hóa
Cuộc sống trên "rốn lũ" Tân Hóa

(QBĐT) - Tính đến 15 giờ ngày 9-10, toàn xã Tân Hóa (Minh Hóa) đã có trên 550 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1,5 đến 2,5m. Vậy nhưng, ở vùng "rốn lũ" này cuộc sống thường nhật vẫn cứ diễn ra an toàn. Người dân Tân Hóa bảo rằng, họ vững vàng "sống chung với lũ" là nhờ nhà phao tránh lũ và áp dụng phương châm  "4 tại chỗ" một cách nhuần nhuyễn.