Chuyện bao bọc sách, vở

  • 09:09, 13/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cu P. năm nay bước vào lớp 2, như năm học trước, chị H. đặt mua trọn bộ sách, vở tại cô giáo chủ nhiệm lớp. Hôm đến nhận, chị ngạc nhiên vì năm nay cô không bao bọc bìa sẵn nữa.
 
Chị  H. bèn thì thầm với chị M.:  
 
-Năm nay, nghe bảo cấm không cho bao bọc bìa, thế này thì chỉ học được 1 thời gian các cô, cậu sẽ làm hỏng hết sách cho xem!
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
 Chị M. cũng nói lại:
 
-Ừ, không bọc thì sách nhanh nhàu nát lắm, thằng con nhà tôi tính chẳng cẩn thận để giữ sách, vở cho mới được!
 
Cô giáo nghe 2 chị thì thầm qua lại liền giải thích:
 
- Năm học này, Bộ Giáo dục-Đào tạo khuyến khích không sử dụng rác thải nhựa; bọc sách, vở bằng nilon khó phân hủy để bảo vệ môi trường, nên em không bao bọc bìa bằng giấy bóng, nilon nữa các chị ạ. Các chị lo ngại sách, vở  nhanh rách, nhàu thì có thể bao bọc bằng giấy báo hoặc bìa cứng cũng được ạ? Vừa không ảnh hưởng đến môi trường vừa bảo đảm sạch đẹp cho các cháu.
 
Hai chị nghe cô giáo nói vậy gật đầu đồng ý!
 
M.T

tin liên quan

Người "nối nhịp cầu" giữa nhà hảo tâm với những phận đời
Người "nối nhịp cầu" giữa nhà hảo tâm với những phận đời
(QBĐT) - Gần 10 năm tham gia công tác tại Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT-TMC) tỉnh, ông Mai Xuân Thu, Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT-TMC đã không ngại khó, ngại khổ để làm "cầu nối" giữa nhà hảo tâm với NTT-TMC và mang đến niềm vui, hy vọng cho những số phận kém may mắn...
 
"Rốn lũ" Tân Hóa làm nông thôn mới
"Rốn lũ" Tân Hóa làm nông thôn mới

(QBĐT) - Được mệnh danh là "rốn lũ" của huyện Minh Hóa, năm nào cũng vậy, Tân Hóa đều phải trải qua những trận lũ lụt nước ngập dài ngày. 

Vận động người dân giao nộp khẩu súng quân dụng
Vận động người dân giao nộp khẩu súng quân dụng

(QBĐT) - Qua công tác tuyên truyền, vận động, một người dân ở xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa đã tự giác giao nộp khẩu súng quân dụng cùng 26 viên đạn.