![]() |
Chuyện về một gia đình Vân Kiều hiếu học
(QBĐT) - Với ý chí, quyết tâm cho con cái được học hành đến nơi đến chốn, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, gia đình ông Hồ Văn Xoa và bà Hồ Thị Pan ở bản Khe Ngang (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nuôi dạy các con nên người. Gia đình người Bru-Vân Kiều này vinh dự là 1 trong 5 gương điển hình được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016-2020.
Trước đây, vợ chồng ông Hồ Văn Xoa (sinh năm 1957) và bà Hồ Thị Pan (sinh năm 1964) sống du canh du cư, tập quán canh tác chủ yếu là phát, đốt, cốt, trỉa nên cái đói, cái nghèo vẫn cứ đeo bám. Cuộc sống của gia đình ông Hồ Văn Xoa vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn khi 5 người con của ông bà đang tuổi ăn, tuổi học. Cả gia đình chỉ phụ thuộc vào rẫy lúa, rẫy ngô.
Năm 1999, được sự vận động của chính quyền địa phương, gia đình ông Hồ Văn Xoa là một trong những hộ gia đình tiên phong trở về bản, sống định canh định cư. Được sự tín nhiệm, tin tưởng của bà con, ông Hồ Văn Xoa làm trưởng bản Khe Ngang ngót nghét cũng gần 15 năm. Với vai trò là trưởng bản, ông Hồ Văn Xoa đã vận động người dân trong bản không du canh du cư, phá rừng làm nương rẫy mà chuyển sang trồng lúa nước, trồng rừng, chăn nuôi. Nhờ vậy, đời sống của người dân bản Khe Ngang dần được ổn định và từng bước đi lên.
Không chỉ ông Hồ Văn Xoa mà bà Hồ Thị Pan cũng tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Năm 2000, bà Hồ Thị Pan được cử đi học lớp tập huấn xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Hà Nội. Với những kiến thức mà mình đã tiếp thu, khi trở về bản, bà Hồ Thị Pan đã không nề hà khó khăn, vận động người dân trong bản tham gia lớp xóa mù chữ.
Là một gia đình dân tộc thiểu số đông con nên hơn ai hết bà Hồ Thị Pan thấu hiểu được những gian nan, vất vả khi nuôi các con và để các con được học hành đến nơi đến chốn. Vì vậy, bà Hồ Thị Pan luôn mong muốn mình là “cầu nối” giúp người dân bản Khe Ngang hiểu hơn về công tác dân số-KHHGĐ để mỗi gia đình trong bản có điều kiện cho con được học hành, biết cái chữ. Gắn bó với công việc của một cộng tác viên dân số gần 10 năm (2006-2014), bà Hồ Thị Pan luôn nhiệt tình, tâm huyết.
Thời gian đầu, bà Hồ Thị Pan cũng gặp không ít khó khăn vì đa phần người dân bản Khe Ngang là người dân tộc Bru-Vân Kiều nên nhận thức về công tác dân số-KHHGĐ còn nhiều hạn chế. Nhiều hộ gia đình nơi đây vẫn giữ quan niệm “trời sinh voi, sinh cỏ”, “trọng nam khinh nữ”, sinh nhiều con để có người lao động…
Không kể ngày đêm, nắng mưa, bà Hồ Thị Pan đã đến từng nhà người dân trong bản, đặc biệt là các hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền về chính sách dân số, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, không kết hôn sớm, không cho con bỏ học…
Với những đóng góp của mình, bà Hồ Thị Pan đã được UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2003-2008 ,góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương và được Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp dân số- KHHGĐ.
Tích cực tham gia công việc chung của thôn, bản, gia đình ông Hồ Văn Xoa còn được mọi người biết đến là một gia đình hiếu học tiêu biểu. Để có tiền lo cho các con ăn học, vợ chồng ông Hồ Văn Xoa và bà Hồ Thị Pan đã đi làm thuê làm mướn, bươn chải đủ nghề. Và được sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã Trường Xuân, vợ chồng ông bà đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm kinh tế gia đình. Hiện nay, gia đình ông bà có gần 3ha rừng keo đang chuẩn bị thu hoạch, 4 sào ruộng. Ngoài ra, ông bà còn tập trung nuôi bò, lợn, gà và trồng thêm ngô, sắn, đậu.
Bà Hồ Thị Pan tâm sự: “Trước đây, cuộc sống vợ chồng miềng (mình) rất cực khổ nên luôn cố gắng làm lụng để con cái biết được nhiều cái chữ, được học hành để có công việc ổn định, không còn đói khổ nữa”. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn thấu hiểu được những gian nan, vất vả của cha mẹ nên các con của ông bà đã luôn cố gắng học hành và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.
Hiện nay, 5 người con của vợ chồng ông Hồ Văn Xoa đều đã trưởng thành và xây dựng gia đình riêng. Người con trai đầu của ông bà là anh Hồ Văn Quý hiện đang công tác tại Trạm y tế xã Gia Ninh. Người con trai thứ 2 là Hồ Văn Sửu đang làm y tế thôn bản ở bản Khe Ngang. Người con gái thứ 3 là Hồ Thị Mão đã tốt nghiệp Trường đại học Thủy lợi Hà Nội và đang công tác tại UBND xã Trường Xuân. Noi gương các anh chị, người em gái út cũng đã tốt nghiệp Trường đại học Quảng Bình.
Được người dân trong bản tín nhiệm và là những đảng viên nên vợ chồng ông Hồ Văn Xoa luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động bà con dân bản chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, không trông chờ ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Ngoài ra, gia đình ông Hồ Văn Xoa còn vận động bà con dân bản tham gia, xây dựng quỹ khuyến học, gia đình học tập. Nhờ vậy, hàng năm, số hộ gia đình ở bản Khe Ngang đăng ký gia đình học tập luôn đạt trên 90%, 100% gia đình có hội viên tham gia chi hội khuyến học, dòng họ hiếu học.
Nhận xét về gia đình ông Hồ Văn Xoa, ông Trần Xuân Lập, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Trường Xuân cho biết: "Đa phần người dân ở bản Khe Ngang đều là người Bru-Vân Kiều và cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, ở bản Khe Ngang có được gia đình hiếu học như gia đình ông Hồ Văn Xoa là một điều rất đáng ghi nhận và là tấm gương để các gia đình khác học tập, noi theo. Nhiều năm liền, gia đình ông Hồ Văn Xoa đã đạt danh hiệu gia đình học tập tiêu biểu các cấp".
An Nhiên
(QBĐT) - Với ý chí, quyết tâm cho con cái được học hành đến nơi đến chốn, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, gia đình ông Hồ Văn Xoa và bà Hồ Thị Pan ở bản Khe Ngang (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nuôi dạy các con nên người. Gia đình người Bru-Vân Kiều này vinh dự là 1 trong 5 gương điển hình được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016-2020.
Trước đây, vợ chồng ông Hồ Văn Xoa (sinh năm 1957) và bà Hồ Thị Pan (sinh năm 1964) sống du canh du cư, tập quán canh tác chủ yếu là phát, đốt, cốt, trỉa nên cái đói, cái nghèo vẫn cứ đeo bám. Cuộc sống của gia đình ông Hồ Văn Xoa vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn khi 5 người con của ông bà đang tuổi ăn, tuổi học. Cả gia đình chỉ phụ thuộc vào rẫy lúa, rẫy ngô.
Năm 1999, được sự vận động của chính quyền địa phương, gia đình ông Hồ Văn Xoa là một trong những hộ gia đình tiên phong trở về bản, sống định canh định cư. Được sự tín nhiệm, tin tưởng của bà con, ông Hồ Văn Xoa làm trưởng bản Khe Ngang ngót nghét cũng gần 15 năm. Với vai trò là trưởng bản, ông Hồ Văn Xoa đã vận động người dân trong bản không du canh du cư, phá rừng làm nương rẫy mà chuyển sang trồng lúa nước, trồng rừng, chăn nuôi. Nhờ vậy, đời sống của người dân bản Khe Ngang dần được ổn định và từng bước đi lên.
Không chỉ ông Hồ Văn Xoa mà bà Hồ Thị Pan cũng tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Năm 2000, bà Hồ Thị Pan được cử đi học lớp tập huấn xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Hà Nội. Với những kiến thức mà mình đã tiếp thu, khi trở về bản, bà Hồ Thị Pan đã không nề hà khó khăn, vận động người dân trong bản tham gia lớp xóa mù chữ.
Là một gia đình dân tộc thiểu số đông con nên hơn ai hết bà Hồ Thị Pan thấu hiểu được những gian nan, vất vả khi nuôi các con và để các con được học hành đến nơi đến chốn. Vì vậy, bà Hồ Thị Pan luôn mong muốn mình là “cầu nối” giúp người dân bản Khe Ngang hiểu hơn về công tác dân số-KHHGĐ để mỗi gia đình trong bản có điều kiện cho con được học hành, biết cái chữ. Gắn bó với công việc của một cộng tác viên dân số gần 10 năm (2006-2014), bà Hồ Thị Pan luôn nhiệt tình, tâm huyết.
Thời gian đầu, bà Hồ Thị Pan cũng gặp không ít khó khăn vì đa phần người dân bản Khe Ngang là người dân tộc Bru-Vân Kiều nên nhận thức về công tác dân số-KHHGĐ còn nhiều hạn chế. Nhiều hộ gia đình nơi đây vẫn giữ quan niệm “trời sinh voi, sinh cỏ”, “trọng nam khinh nữ”, sinh nhiều con để có người lao động…
Không kể ngày đêm, nắng mưa, bà Hồ Thị Pan đã đến từng nhà người dân trong bản, đặc biệt là các hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền về chính sách dân số, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, không kết hôn sớm, không cho con bỏ học…
Với những đóng góp của mình, bà Hồ Thị Pan đã được UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2003-2008 ,góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương và được Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp dân số- KHHGĐ.
Tích cực tham gia công việc chung của thôn, bản, gia đình ông Hồ Văn Xoa còn được mọi người biết đến là một gia đình hiếu học tiêu biểu. Để có tiền lo cho các con ăn học, vợ chồng ông Hồ Văn Xoa và bà Hồ Thị Pan đã đi làm thuê làm mướn, bươn chải đủ nghề. Và được sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã Trường Xuân, vợ chồng ông bà đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm kinh tế gia đình. Hiện nay, gia đình ông bà có gần 3ha rừng keo đang chuẩn bị thu hoạch, 4 sào ruộng. Ngoài ra, ông bà còn tập trung nuôi bò, lợn, gà và trồng thêm ngô, sắn, đậu.
Bà Hồ Thị Pan tâm sự: “Trước đây, cuộc sống vợ chồng miềng (mình) rất cực khổ nên luôn cố gắng làm lụng để con cái biết được nhiều cái chữ, được học hành để có công việc ổn định, không còn đói khổ nữa”. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn thấu hiểu được những gian nan, vất vả của cha mẹ nên các con của ông bà đã luôn cố gắng học hành và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.
Hiện nay, 5 người con của vợ chồng ông Hồ Văn Xoa đều đã trưởng thành và xây dựng gia đình riêng. Người con trai đầu của ông bà là anh Hồ Văn Quý hiện đang công tác tại Trạm y tế xã Gia Ninh. Người con trai thứ 2 là Hồ Văn Sửu đang làm y tế thôn bản ở bản Khe Ngang. Người con gái thứ 3 là Hồ Thị Mão đã tốt nghiệp Trường đại học Thủy lợi Hà Nội và đang công tác tại UBND xã Trường Xuân. Noi gương các anh chị, người em gái út cũng đã tốt nghiệp Trường đại học Quảng Bình.
Được người dân trong bản tín nhiệm và là những đảng viên nên vợ chồng ông Hồ Văn Xoa luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động bà con dân bản chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, không trông chờ ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Ngoài ra, gia đình ông Hồ Văn Xoa còn vận động bà con dân bản tham gia, xây dựng quỹ khuyến học, gia đình học tập. Nhờ vậy, hàng năm, số hộ gia đình ở bản Khe Ngang đăng ký gia đình học tập luôn đạt trên 90%, 100% gia đình có hội viên tham gia chi hội khuyến học, dòng họ hiếu học.
Nhận xét về gia đình ông Hồ Văn Xoa, ông Trần Xuân Lập, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Trường Xuân cho biết: "Đa phần người dân ở bản Khe Ngang đều là người Bru-Vân Kiều và cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, ở bản Khe Ngang có được gia đình hiếu học như gia đình ông Hồ Văn Xoa là một điều rất đáng ghi nhận và là tấm gương để các gia đình khác học tập, noi theo. Nhiều năm liền, gia đình ông Hồ Văn Xoa đã đạt danh hiệu gia đình học tập tiêu biểu các cấp".
An Nhiên