(QBĐT) - Sau 10 ngày hành quân vất vả, ngày 2-3-1975, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 đã đến vị trí tập kết ở tây Thừa Thiên để cùng với các đơn vị tập trung lực lượng chuẩn bị cho trận đánh mở màn Chiến dịch tổng tấn công nổi dậy mùa Xuân 1975, phá vỡ hệ thống phòng ngự của địch ở dãy điểm cao 560, 520, 494, dãy Kim Sắc, tiến xuống đánh cắt tuyến đường huyết mạch của địch ở Lương Điền (huyện Phú Lộc), làm bàn đạp tiến công đánh chiếm chia cắt quốc lộ 1 và giải phóng Huế, Đà Nẵng.
Sau 10 ngày hành quân gian khổ, chủ yếu là đi bộ, xuyên rừng, toàn đơn vị chúng tôi (Trung đoàn 101, Sư doàn 325) đã đến địa điểm tập kết ở tây Thừa Thiên, cả đơn vị bắt đầu đào hầm kèo, làm nhà âm, chuẩn bị nơi ăn chốn ở để bước vào một chiến dịch mới.
Mấy hôm sau, Trung đoàn 18 được lệnh nổ súng mở màn cho Chiến dịch mùa xuân 1975 tại miền tây Thừa Thiên này. Ở đây nghe rất rõ tiếng nổ đầu nòng của các cỡ pháo của ta đang trút bão lửa xuống đầu quân thù. Trận chiến đấu kéo dài cho mãi đến tối, quân ta đã chiếm được 3 điểm cao, rồi đánh phát triển sang điểm cao khác ở bắc đèo Hải Vân… Bấy giờ, cả núi rừng miền tây Thừa Thiên rung chuyển bởi những loạt đạn pháo của quân ta từ các điểm cao vừa chiếm được bắn tà âm xuống các căn cứ địch ở đồng bằng và dọc quốc lộ 1. Tin chiến thắng ở khắp nơi trên miền Nam liên tiếp dội về, quân ta đã giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột, đập tan phần lớn hệ thống phòng thủ của địch trên chiến trường Tây Nguyên. Cả miền Nam đang nổi dậy...
Trong lúc này, đơn vị tôi đang tổ chức cho bộ đội giúp đơn vị pháo binh kéo pháo lên điểm cao để tiêu diệt địch. Hơn 100 chiến sỹ quần xắn lên đầu gối, tập trung kéo pháo lên cao theo lệnh của người chỉ huy. Cả khu rừng đang yên lặng bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Những con “voi sắt” khổng lồ lì lợm đang nằm lăn bánh theo các chiến sỹ lên đỉnh cao. Càng lên cao càng dốc. Có những chỗ dốc đến 60, 70 độ. Trời mưa đường trơn nhưng với sức mạnh của hơn 100 chiến sỹ, những khối sắt thép khổng lồ nặng hàng tấn đang dần dần nhích lên.
Sang ngày thứ hai, trời vẫn mưa, con đường kéo pháo ngày càng dốc và càng thêm lầy lội, khó đi. Chiều tối, trên các cao điểm 500, 684, 800…, với sức mạnh của lòng quyết tâm, các chiến sỹ ta đã đưa những con “voi sắt” lên chiếm lĩnh xong trận địa và sẵn sàng trút bão lửa xuống đầu thù. Từ trên các điểm cao nhìn xuống, các căn cứ của địch và quốc lộ 1 hiện rõ trong kính ngắm trực tiếp của những con “voi sắt”.
Những ngày này, địch liên tục dùng máy bay ném bom tọa độ và pháo kích vào con đường “chiến lược” mới mở của đơn vị và ở các vị trí trú quân của ta. Dọc theo con đường và 2 bên bờ sông Truồi đầy rẫy những hố bom và pháo. Tiếng bom, tiếng pháo, tiếng máy bay gầm rú rền vang suốt ngày. Toàn trung đoàn vẫn chưa được lệnh nổ súng.
Sau một tuần chuẩn bị, đúng 7h30' ngày 20-3-1975, cả đơn vị bắt đầu hành quân ra trận. Con đường chúng tôi ra vị trí tập kết, chiếm lĩnh trận địa là con đường mà các chiến sỹ công binh mới mở, đi xuyên trong rừng rậm, dưới tán lá cây, lúc lên núi, lúc xuống, núi gập ghềnh hiểm trở. Nhưng cả đội hình lớn hàng trăm con người đều im lặng, chỉ nghe thấy những bước chân thình thịch nện trên những đoạn đường đầy sỏi đá. Rừng sâu lắng đang dội vang những tiếng nổ của pháo kích của địch. Mặc chúng nó bắn, đơn vị vẫn hành quân. Tất cả đang hướng ra phía trước. Hàng trăm quả tim đang cùng một nhịp đập, hồi hộp cho một trận chiến đấu mới sắp xảy ra. Song ai cũng tin tưởng chắc thắng.
Ngày N và giờ G đã đến. Đúng 5h50' ngày 21-3-75, hai phát pháo hiệu đỏ từ sở chỉ huy, xé sương mù bay vút lên cao phát lệnh giờ nổ súng bắt đầu. Những “con voi sắt” của ta ở các cao điểm thi nhau "khạc lửa". Tiếng nổ dội vang. Sau 30 phút trút bão lửa xuống đầu thù, bộ binh các mũi, các hướng bắt đầu xông lên tiêu diệt quân thù, đánh chiếm các điểm cao. Tiếng súng AK, PRK, B40, B41… nổ vang. Núi rừng đang yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn lên trước sức tấn công như vũ bão của quân ta, kẻ địch đã phải rút chạy, quân ta hoàn toàn làm chủ các điểm cao và đang tập trung truy kích tàn binh địch bỏ chạy. Tin chiến thắng liên tục truyền về sở chỉ huy.
Sau 3 ngày chiến đấu, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Toàn bộ các cao điểm phía tây quốc lộ 1 như: 310, 312, 140, 162 dãy Kùn Sắc, bắc đèo Hải Vân và quận lỵ Phú Lộc đã bị quân ta chiếm hoàn toàn. Và con đường tiếp tế của địch từ Đà Nẵng đi Huế đã bị cắt đứt. Địch đang hốt hoảng tháo chạy. Quân ta tiếp tục ào ạt tiến về đồng bằng đánh chiếm những căn cứ còn lại…
Hồ Duy Thiện