"Ra về dạ vẫn còn vương"...

  • 07:04, 17/04/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những lời cảm ơn chân thành, những nụ cười và cả giọt nước mắt trong các buổi trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, tiễn công dân về với địa phương, gia đình luôn để lại nhiều hình ảnh đẹp, thể hiện sâu sắc tình quân dân, tình người với người… Nếu ngày đầu gặp nhau là bỡ ngỡ, xa lạ thì giây phút chia tay, những con người vốn không quen biết ngày nào đã trở thành người thân, bè bạn. Họ đã cùng nhau trải qua “cơn lận đận” rồi lại chia tay khi đã phần nào hiểu “tận lòng nhau”…
 
14 ngày đối với những người thực hiện cách ly y tế (có thể từ15 đến 16 ngày vì phải chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2) là quãng thời gian trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo lắng, bỡ ngỡ, đến thân quen rồi lưu luyến khi xa. Trong khó khăn, những cán bộ y tế, các chiến sỹ làm nhiệm vụ ở khu cách ly là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với các công dân trở về từ vùng dịch. Và cũng chính những bức thư, dòng cảm tưởng xúc động của những công dân ở các khu cách ly y tế tập trung gửi lại là nguồn động viên cho những chiến sỹ ở tuyến đầu chống dịch.
 Cán bộ chiến sỹ luôn chuẩn bị suất ăn cho công dân mang theo trước khi lên đường trở về địa phương.
Cán bộ chiến sỹ luôn chuẩn bị suất ăn cho công dân mang theo trước khi lên đường trở về địa phương.
Đại đội Trinh sát, một trong những điểm cách ly tập trung của Bộ CHQS tỉnh là nơi nhận được rất nhiều thư cảm ơn, lời tâm sự chân thành của những người đã trải qua thời gian cách ly y tế. Chị Nguyễn Thị Thủy, quê ở huyện Diễn Châu, Nghệ An chia sẻ: "Khi đang làm việc tại Thái Lan, biết tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những người lao động xa quê như chúng tôi hết sức hoang mang. Biết rằng, bỏ dở công việc đang làm sẽ gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế song nghĩ đến sức khỏe và sự lo lắng của những người thân trong gia đình nên chúng tôi quyết định trở về quê hương.
 
Vẫn biết là sau khi nhập cảnh, phải thực hiện các ly y tế, song chúng tôi không ngờ lại được sống, sinh hoạt trong điều kiện tốt đến như vậy. Các anh bộ đội và cán bộ y tế nơi đây rất cởi mở, thân thiện. Họ quan tâm chúng tôi rất chu đáo từ bữa ăn đến sinh hoạt thường ngày. Nhóm chúng tôi là phụ nữ, quen với việc bếp núc, vệ sinh nhà cửa thường ngày nên khi thấy các anh bộ đội chuẩn bị bữa ăn, rồi mang cơm đến tận tay cho từng người, cảm thấy rất xúc động. Chúng tôi muốn được phụ giúp nhưng vì điều kiện phải cách ly nên đành chịu. Hoàn thành cách ly được trở về với gia đình, địa phương là niềm vui song ra về nhưng "dạ vẫn vấn vương nơi này..."
   Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, cán bộ y tế và các chiến sỹ không quên dặn dò công dân thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe
Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, cán bộ y tế và các chiến sỹ không quên dặn dò công dân thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe
Trong bức thư khá dài của các cô gái: Hoàng Thị Tươi, Phạm Thị Nan, Võ Hồng Anh… có đoạn viết: "Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi được cán bộ y tế và lực lực lượng bộ đội đón về khu cách ly là một không gian thoáng đãng, cán bộ chiến sỹ rất nhiệt tình, tốt bụng. Chúng tôi được cung cấp đầy đủ đồ dùng cá nhân. Hàng ngày, được cán bộ y tế hỏi han về tình hình sức khỏe, đo thân nhiệt. Cơm bộ đội nấu thì không chê vào đâu được, vừa nhiều, vừa ngon.
 
Ban ngày, các anh bộ đội chuẩn bị chu đáo cho chúng tôi từ bữa ăn, thức uống. Buổi tối, các anh lại phải canh gác để giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn trong khu cách ly. Chúng tôi cảm nhận được các chiến sỹ và cán bộ y tế hết sức vất vả để chúng tôi được sống, sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất có thể. Đáp lại tình cảm đó, chúng tôi chỉ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thực hiện tốt các quy định của việc cách ly…" Cuối thư, các cô gái còn nắn nót những dòng chữ thật đẹp rằng: “Phòng số 2 xin phép được ở lại thêm 14 ngày nữa”.
 
Những ngày này, toàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Ngành Y tế và các đơn vị liên quan luôn tăng cường hoạt động lấy mẫu xét nghiệm để sau 14 ngày hoàn thành cách ly, những công dân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 được trở về với gia đình, địa phương. Đã có hàng trăm công dân hoàn thành cách ly và cũng có hàng trăm lá thư, dòng lưu niệm được lưu giữ, nhất là các khu cách ly y tế tập trung do Bộ CHQS, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh quản lý. Mỗi lá thư, mỗi dòng tâm sự của người ra đi là món quà tinh thần cho người ở lại, để rồi, cả người đi, người ở đều cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc bởi tình quân dân thắm thiết, tình người với người lúc hoạn nạn, khó khăn.
 
                                                                                      Nhật Văn
 

tin liên quan

Lệ Thủy: Chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội tại nhà cho trên 16.000 đối tượng
Lệ Thủy: Chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội tại nhà cho trên 16.000 đối tượng

(QBĐT) - Từ ngày 16-4 đến ngày 25-5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Lệ Thủy sẽ tiến hành chi trả gộp tiền lương hưu, bảo trợ xã hội cho trên 16.000 đối tượng đăng ký nhận tiền mặt trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

Bố Trạch: 40 công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung
Bố Trạch: 40 công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung

(QBĐT) - Chiều 17-4, tại điểm cách ly số 2 (trụ sở UBND xã Hoàn Trạch cũ), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Bố Trạch tiếp tục trao quyết định cho 40 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung đợt 3, trở về địa phương.

Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm
Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

(QBĐT) - Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, tập huấn kiến thức cho hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.