(QBĐT) - Những tháng ngày này, cả nước, cả tỉnh Quảng Bình đang dốc sức vào cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụm từ “Toàn dân đoàn kết chống dịch” không chỉ là khẩu hiệu mà đã biến thành những hành động đẹp, thể hiện sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”.
Tuổi trẻ xông pha
Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã có mặt ở rất nhiều địa phương, đơn vị để triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Thông qua các chương trình như: “Mỗi ngày làm một việc tốt chung tay đẩy lùi Covid-19”, "Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang và nước rửa tay khô sát khuẩn", “Sáng chế mặt nạ bảo hộ cho cán bộ tuyến đầu chống dịch”…, tuổi trẻ toàn tỉnh đã có mặt ở hấu hết cơ sở y tế làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh, các khu cách ly y tế tập trung để tặng khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, dung dịch sát khuẩn tay, nhu yếu phẩm cho những cán bộ, chiến sỹ và người dân.
Nhiều tổ chức đoàn đã có những đóng góp thiết thực trong việc chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Đoàn cơ sở BIDV Quảng Bình lắp đặt 2 điểm rửa tay công cộng tại chợ Đồng Hới; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Thành đoàn Đồng Hới, Đoàn Trường đại học Quảng Bình đã pha chế dung dịch rửa tay khô để trao tặng cho người dân và cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly trên địa bàn T.P Đồng Hới... và nhiều hành động, việc làm ý nghĩa khác.
![]() |
Tuổi trẻ Quảng Bình còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chia sẻ kịp thời, chính xác thông tin về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân hiểu đúng, hiểu sâu, không hoang mang, lo lắng. Những hoạt động này đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân.
Tuổi già mẫu mực
Những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã chung tay góp sức vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với tinh thần “tuổi cao gương sáng”, người cao tuổi (NCT) toàn tỉnh đã tích cực đóng góp tiền của, vật chất hỗ trợ các chiến sỹ, cán bộ y tế đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại các bệnh viện, các khu cách ly tập trung và người dân thực hiện cách ly y tế.
Ông Đinh Minh Thử, Trưởng ban đại diện Hội NCT Quảng Bình cho biết: Tổ chức Hội NCT các cấp đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tuân thủ các hướng dẫn phòng bệnh của Bộ Y tế, áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý, sinh hoạt điều độ, luyện tập thể dục, thể thao và giữ tinh thần lạc quan cùng lối sống lành mạnh. NCT cũng là lực lượng tiên phong thực hiện cách ly xã hội và động viên, nhắc nhở con cháu tuân thủ các biện pháp phòng bệnh. Không chỉ chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân, NCT còn quyên góp ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm cho các chiến sỹ, cán bộ y tế và người dân thực hiện cách ly y tế, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Đơn cử như tại huyện vùng cao Minh Hóa, các cụ: Đinh Thị Đình, Đinh Thị Tiếp (83 tuổi) ở thị trấn Quy Đạt, Cao Dược (104 tuổi), Cao Xuân Hiển (96 tuổi) ở xã Trung Hóa… đã ủng hộ tiền và động viên các chiến sỹ, cán bộ y tế vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều NCT các các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn… cũng đã chung tay, góp sức giúp đỡ bộ đội và những người thực hiện cách ly bằng các việc làm thiết thực như hỗ trợ tiền, thực phẩm… Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Chính "liều thuốc bổ" từ tình yêu thương ấy đã tiếp thêm động lực cho những cán bộ y tế, các chiến sỹ để họ cố gắng, nỗ lực hơn trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19.
Lan tỏa yêu thương
Từ người già, người trẻ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhiều cá nhân có tấm lòng thiện nguyện đã vào cuộc nhiệt tình nhằm góp sức cho tuyến đầu chống dịch. Những hành động, việc làm đó không chỉ lan tỏa yêu thương mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái của dân tộc Việt Nam.
Bác sỹ Lê Đình Thi, Giám đốc Trung tâm Y tế Minh Hóa bày tỏ: "Chứng kiến những nghĩa cử cao đẹp của người dân Minh Hóa trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, chúng tôi thật sự rất cảm động. Để đáp lại niềm tin của người dân, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, góp phần mang lại sức khỏe và cuộc sống bình yên cho mỗi người dân."
Trong khó khăn, nhiều điều tốt đẹp vẫn hiện hữu từng ngày. Đó là hình ảnh các anh bộ đội hàng ngày cần mẫn chuẩn bị chu đáo bữa ăn cho từng người đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe; là những cán bộ y tế nhiều đêm mất ngủ để kiểm soát dịch bệnh và cả những con người vốn không quen biết trong các khu cách ly bỗng trở nên bầu bạn, thân tình. Ông Phạm Văn Định, từng thực hiện cách ly y tế tại Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: "Hơn hai tuần thực hiện cách ly, chúng tôi thực sự biết ơn các anh bộ đội và cán bộ y tế. Họ đã rất vất vả để phục vụ chúng tôi, hạnh phúc khi chứng kiến chúng tôi nhận kết quả âm tính với SASR-CoV-2."
Mỗi đợt tiễn những công dân hoàn thành nhiệm vụ cách ly y tế về với gia đình, địa phương, các chiến sỹ, cán bộ y tế lại nhận nhiều hơn những lời cảm ơn chân thành. Những cuốn sổ lưu niệm ngày càng dày thêm nhiều trang tâm sự, chia sẻ. Những lời cảm ơn được bày tỏ theo nhiều cách khác nhau nhưng đọng lại tất cả là sự yêu thương, sự kết nối giữa những con người vốn không quen biết.
Xin khép lại bài viết nhỏ này bằng tâm sự của một cô gái từng thực hiện cách ly y tế tại Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh): “Sống trên đất khách quê người nên khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng tôi rất lo lắng, chỉ muốn được trở về với quê hương, về nhà của mình. Và thật hạnh phúc khi Tổ quốc, quê hương đã dang rộng vòng tay đón chúng tôi. Thời gian sống trong khu cách ly là những ngày đặc biệt với rất nhiều kỷ niệm mà chúng tôi sẽ mang theo suốt cả cuộc đời”.
Nhật Văn