Khi "thượng đế" bị quên!

  • 06:03, 04/03/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Vợ chồng bác T. từ quê lên thăm đứa cháu nội đang ốm nằm viện. Trên đường đi, tranh thủ lúc vợ vào chợ mua một số thứ cần thiết, bác T. ghé quán bên đường để ăn sáng. Quán không lớn lắm nhưng khá đông khách. Bác để ý thấy, khách vào ăn sáng đa phần là người ăn mặc lịch sự, sang trọng.

Ngồi đợi một lúc khá lâu nhưng không thấy nhân viên quán đến hỏi han, phục vụ, trong khi đó, các bàn bên cạnh dù đến sau vẫn được đon đả mời chào, phục vụ chu đáo, bác T. đâm bực mình.

 "Hay thấy mình ăn mặc tuềnh toàng nên họ coi thường?!", bác T. nghĩ bụng. Đợi thêm một lúc nữa vẫn chưa được ăn sáng, bực bội, bác nói với chủ quán: 

 - Đã vào đây thì ai cũng là "thượng đế", sao quán lại có thể phân biệt đối xử như vậy được?
 
Nói xong, bác T. đứng dậy đi thẳng trước những ánh mắt ái ngại nhìn theo của cả chủ quán lẫn thực khách.
 
Tâm An

tin liên quan

Quảng Ninh: Huy động được 539 đơn vị máu
Quảng Ninh: Huy động được 539 đơn vị máu

(QBĐT) - Ngày 1-3, huyện Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Huyết học-Truyền máu Trung ương khu vực Huế-duyên hải miền Trung tổ chức hiến máu tình nguyện đợt I năm 2019.

 

Công ty May Thăng Long Quảng Bình:  Khẳng định thương hiệu
Công ty May Thăng Long Quảng Bình: Khẳng định thương hiệu

(QBĐT) - Ông Đặng Thăng Long, Giám đốc Công ty TNHH May Thăng Long tâm sự: "Thành lập từ năm 2014, đơn vị luôn lấy chất lượng sản phẩm làm tiêu chí phát triển và chính sách khách hàng là trung tâm".

Chắp cánh những ước mơ
Chắp cánh những ước mơ

(QBĐT) - Chia sẻ khó khăn với người dân tại các xã nghèo miền biển, nhiều đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã nhận các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nuôi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để các em tiếp tục con đường học hành, chắp cánh những ước mơ.