(QBĐT) - Bà H. có 4 người con, 1 trai và 3 gái. Bà hiện ở với anh con trai. Năm nay, đã 90 tuổi, nhưng bà vẫn khỏe mạnh và ăn uống, sinh hoạt bình thường. Không may, trong một lần ra vườn, bà bị trượt chân ngã.
Thế là, suốt 1 tuần nay, bà H. phải nằm bệnh viện, sức khỏe có chiều hướng xấu đi khiến mọi người rất lo lắng. Anh Đ., con trai cả của bà H. gọi các em gái về họp gia đình để bàn việc chăm sóc mẹ.
![]() |
Vừa về đến nhà, ba cô em gái liền tỏ thái độ bực bội cho rằng, anh trai và chị dâu đã chăm mẹ không tốt nên mới xảy ra cơ sự như thế. Anh Đ. tức tối nói:
- Chúng mày giỏi thì về mà chăm đi!
- Thế tiền chúng em góp hàng tháng, anh chị dùng làm gì? - Một trong ba cô em gái cau có.
- Các cô tưởng tiền các cô là nhiều à? Có giỏi thì các cô về lo cho mẹ đi! - Chị vợ anh Đ. bốp chát.
Thấy các con lời qua tiếng lại, bà H. tủi thân, nước mắt chảy dài. "Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng/Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày", càng ngẫm bà H. càng buồn.
M.T