(QBĐT) - Mới đây, Báo Quảng Bình nhận được bức thư của chị Dương Tuyết Thanh (trú tại tổ dân phố 4, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới).
Trong thư chị cho biết: Do sơ ý, chị bị mất một số tài sản giá trị, tưởng rằng “của đi thay người” nhưng không ngờ ngày sau, chị nhận lại nguyên vẹn tài sản của mình. Người trao trả là hai chiến sỹ công an đang công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động (PC65), Công an tỉnh. Chị Thanh chia sẻ: “Việc tốt quanh ta còn rất nhiều và đến từ những nghĩa cử tưởng như bình thường”.
Theo lời chị Dương Tuyết Thanh, vào ngày 20-8-2018, trên đoạn đường di chuyển từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến số nhà 212 Trần Hưng Đạo chị đánh rơi một chiếc túi xách bên trong để nhiều tài sản có giá trị gồm 10 triệu đồng tiền mặt, 1 thẻ ATM tài khoản còn 50 triệu đồng và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng khác. Phát hiện bị rơi túi xách, chị Thanh nhanh chóng đăng lên mạng xã hội facebook với hy vọng mong manh tìm lại.
Một ngày sau, chị Thanh nhận điện thoại thông báo đến tại Phòng PC65, Công an tỉnh để xác minh và nhận tài sản. Tại Phòng PC65, chị Thanh nhận lại trọn vẹn tài sản của mình, đặc biệt là 10 triệu đồng tiền mặt, không thiếu một tờ. Chị Thanh đề nghị xin gặp mặt ân nhân để bày tỏ lòng biết ơn. Được phép từ lãnh đạo Phòng PC65, hai chiến sỹ công an nghĩa vụ của đơn vị là Nguyễn Văn Tiến và Ngô Quang Tiến có mặt.
![]() |
Nguyễn Văn Tiến cho biết: “Em sinh năm 1996, đi lính nghĩa vụ từ tháng 9-2015, bạn em Ngô Quang Tiến sinh năm 1999, vào lực lượng tháng 2-2018, đều là chiến sỹ còn rất trẻ trong ngành Công an. Ngày 20-8 trên đường từ đơn vị đến mục tiêu bảo vệ là trụ sở Tỉnh ủy, khi qua phố Nguyễn Hữu Cảnh, chúng em phát hiện một chiếc túi màu xanh rơi trên đường. Kiểm tra túi xách thấy tài sản trong đó lớn quá nên đã nhanh chóng báo cáo cho lãnh đạo đơn vị để tìm cách trả lại cho người đánh rơi”.
Từ nghĩa cử cao đẹp của mình, Nguyễn Văn Tiến và Ngô Quang Tiến vinh dự được ghi danh vào “Sổ vàng lập công” của lực lượng Công an Quảng Bình trong tháng 8-2018.
Thư của chị Dương Tuyết Thanh có những dòng rất xúc động: “Là người mất tài sản, cá nhân tôi viết thư này bày tỏ sự cám ơn của mình đối với Công an tỉnh, chỉ huy đơn vị nơi hai đồng chí Nguyễn Văn Tiến và Ngô Quang Tiến công tác để ghi nhận nghĩa cử cao đẹp và bày tỏ sự nể phục tấm gương sáng của hai đồng chí nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất. Nghĩa cử cao đẹp của hai đồng chí rất cần sự ghi nhận, nêu gương, khen thưởng kịp thời. Những tấm gương sáng trong lực lượng Công an vì nhân dân phục vụ, mang hạnh phúc cho nhân dân vì thế nên tuyên dương để có sức lan tỏa”
Hồ An