Người phụ nữ Khùa giỏi việc nước, đảm việc nhà

  • 08:06, 10/06/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Không chỉ làm ăn giỏi, với vai trò là Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trọng Hóa (Minh Hóa), chị Hồ Thị Thanh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiệt tình giúp đỡ nhiều người phụ nữ khác trong xã cùng vươn lên thoát nghèo…

36 tuổi, người phụ nữ Khùa Hồ Thị Thanh ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa đã có trong tay một cơ ngơi kha khá, với ngôi nhà sàn vững chắc đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, 15 con bò, chuồng heo bản hàng chục con, hơn 3 vạn cây rừng…, mỗi năm thu về không dưới 70 triệu đồng.

Chị Thanh kể, 19 tuổi mới học xong cấp 2 chị đã lấy chồng, gia đình nội ngoại hai bên đều đông con và nghèo. Nhờ bà con dân bản giúp, vợ chồng chị dựng được một căn chòi ở góc bản Hưng. Cũng như nhiều bà con dân bản khác, cuộc sống của hai vợ chồng chị hết sức khó khăn, vất vả. Hàng ngày, cả hai vợ chồng phải dậy thật sớm, vác gùi lên rẫy chăm chỉ trồng cây sắn, cây ngô đến tối mịt mới trở về nhà mà vẫn không đủ ăn.

Hằng đêm, vắt tay lên trán suy nghĩ, chị Thanh đã nhận ra rằng,  gia đình mình và bà con dân bản ai cũng có đất đai, lại cần cù lao động nhưng vẫn nghèo là vì không biết cách làm ăn. Nghĩ ra như vậy, nên sau đó chị Thanh đã chủ động về huyện đăng ký theo học lớp chăn nuôi ngắn hạn; đến các trang trại làm ăn tốt của người Kinh dưới xuôi để học hỏi thêm kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Học xong, năm 2007, chị Thanh tìm về Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa vay 5 triệu đồng để đầu tư mô hình chăn nuôi heo bản.

Chị Hồ Thị Thanh ở bản Hưng, xã Trọng Hóa (Minh Hóa).
Chị Hồ Thị Thanh ở bản Hưng, xã Trọng Hóa (Minh Hóa).

“Lần đầu tiên miềng cầm một số tiền lớn như rứa nên vừa mừng, vừa lo. Mừng vì có tiền để làm cái chuồng, mua con heo giống về nuôi. Lo vì không biết con heo bản vốn được thả rông tự kiếm ăn ngoài vườn, ngoài nương, chừ miềng nhốt hắn lại, hắn có ưng cái bụng mà lớn; có khi hắn buồn chết thì miềng mất tiền, không có mà trả ngân hàng, đổ nợ mất!”, chị Thanh thật thà chia sẻ.

Thế nhưng, điều chị Thanh lo lắng đã không xảy ra, với số tiền vay được, chị mua một con heo giống làm nái và 5 con heo thịt. Hằng ngày 2 vợ chồng chị thay nhau chăm sóc chu đáo nên đàn heo lớn nhanh như thổi. Heo của chị được nuôi theo hướng hữu cơ sạch nên dù được bán với giá 100 nghìn/kg hơi (gấp gần 3 lần so với thịt heo thông thường) nhưng chị nuôi được bao nhiêu cũng có người đến nhà mua hết ngay tại chuồng. Nhờ mát tay nên chỉ trong một thời gian ngắn, đàn heo bản của chị Thanh đã giúp chị trả hết nợ ngân hàng và bắt đầu có tích lũy.

Công việc ngày càng thuận lợi, chị Thanh quyết định mở rộng quy mô và đa dạng hóa loại hình chăn nuôi bằng việc mua bò giống về nuôi. Bây giờ hàng năm, chị Thanh đã duy trì được đàn bò trên 15 con và đàn heo bản từ 20 đến 30 con, mỗi năm trừ chi phí, chị Thanh có thu nhập trên dưới 70 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, nhận thấy trên địa bàn có nhiều đất trống, đồi trọc, chị Thanh đã làm đơn xin khai hoang để trồng rừng. Bắt tay trồng rừng từ năm 2010, đến nay gia đình chị đã trồng được 3 vạn cây keo, nếu thu hoạch rừng keo đó sẽ giúp vợ chồng chị trở thành triệu phú bất cứ lúc nào.

Không chỉ làm ăn giỏi, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trọng Hóa, chị Thanh tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương, nhiệt tình giúp đỡ nhiều chị em phụ nữ trong bản, trong xã cùng vươn lên thoát nghèo. Ngoài công việc của gia đình, của xã, chị luôn tranh thủ mọi thời gian để đến từng hộ gia đình trong xã để động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, từ đó cùng nhau vượt qua những rào cản về trình độ, về tập tục lạc hậu để mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chị Thanh thường xuyên khuyên chị em phụ nữ ở đây nên sinh ít con để tập trung nuôi dạy cho tốt và có thời gian phát triển kinh tế, chăm lo gia đình. Bản thân gia đình chị Thanh cũng chỉ sinh 2 con và đầu tư cho con cái ăn học đàng hoàng nên lời chị Thanh nói nhiều chị em người Khùa ở xã Trọng Hóa đã tin tưởng nghe theo.

Nhiều chị em phụ nữ ở xã Trọng Hóa còn mang ơn chị Thanh vì chị không chỉ giúp đồng vốn, con giống, mà còn tận tình bày cho trồng trọt, chăn nuôi nên đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Chị Hồ Thị Búa, ở bản Ông Tú chia sẻ: "Gia đình miềng trước đây nghèo lắm, đói quanh năm. Năm 2011, chị Thanh cho miềng mượn 2 con heo giống, lại bày cho cách nuôi cho hắn mau to. Bây giờ miềng cũng nuôi heo giỏi, biết nuôi thêm con bò nữa nên cuộc sống đã ổn định, mấy đứa còn đều được đi học cả".

Nói về chị Hồ Thị Thanh, ông Hồ Phin, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa đánh giá: “Chị Hồ Thị Thanh là một điển hình trong phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ dạy ở địa phương. Không những gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, chị Thanh còn tích cực phổ biến kinh nghiệm làm ăn của mình cho bà con dân bản, vận động, khuyến khích mọi người cùng vươn lên làm kinh tế để thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Bản thân chị Thanh cũng không ngừng học tập để nâng cao trình độ cho bản thân. Hiện chị đang theo học lớp 11 để hoàn thành việc học phổ thông. Mỗi lần xã, huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, trồng và bảo vệ rừng... chị Thanh đều tích cực tham gia để về truyền đạt lại cho hội viên và bà con dân bản… ”

Lâm An
 

tin liên quan

Đoàn khối các cơ quan tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn
Đoàn khối các cơ quan tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn

(QBĐT) - Trong 2 ngày 8 và 9-6, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác Đoàn và quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn các cấp cho hơn 100 cán bộ đoàn cơ sở trong toàn khối.

"Nét bút xanh" viết câu chuyện cổ tích
"Nét bút xanh" viết câu chuyện cổ tích

(QBĐT) - Quán cơm "Hạt gạo từ tâm", "Tủ mì nhân ái", 10 tỷ đồng kêu gọi được cho các chuyến thiện nguyện... là những nỗ lực vượt bậc của các thành viên CLB Nét bút xanh miền Trung trong suốt 5 năm qua.

Hội nghị biểu dương 'Gia đình Công an tiêu biểu'
Hội nghị biểu dương 'Gia đình Công an tiêu biểu'
(QBĐT) - Chiều ngày 9-6, tại thành phố Đồng Hới, Hội Phụ nữ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị biểu dương "Gia đình Công an tiêu biểu" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết cuộc thi viết - vẽ "Con yêu mẹ -  chiến sỹ Công an".