Một cụ bà rơi xuống sông chết đuối
(QBĐT) - Sáng 27-4, ông Hoàng Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch cho biết, chính quyền địa phương vừa tiến hành bàn giao thi thể một cụ bà được phát hiện chết đuối trên sông Gianh cho gia đình nạn nhân.
Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 26-4, một cụ bà ngụ xã Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch) đi bộ ăn xin dọc quốc lộ 12A, khi đến địa phận xã Cảnh Hóa thì không may sẩy chân, rơi xuống sông Gianh.
Người dân địa phương phát hiện thi thể bà lão trôi dạt vào bờ, lực lượng chức năng có mặt, tiến hành đưa thi thể lên bờ và ghi nhận không có điều gì bất thường trên cơ thể. Qua nhận định ban đầu, nạn nhân có thể tử vong do đuối nước.
Hiện gia đình nạn nhân đã đến hiện trường nhận diện và đưa thi thể về quê an táng.
Được biết, cụ bà mắc chứng bệnh thần kinh và thường đi ăn xin dọc đường.
X.P
(QBĐT) - Sáng 27-4, ông Hoàng Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch cho biết, chính quyền địa phương vừa tiến hành bàn giao thi thể một cụ bà được phát hiện chết đuối trên sông Gianh cho gia đình nạn nhân.
Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 26-4, một cụ bà ngụ xã Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch) đi bộ ăn xin dọc quốc lộ 12A, khi đến địa phận xã Cảnh Hóa thì không may sẩy chân, rơi xuống sông Gianh.
Người dân địa phương phát hiện thi thể bà lão trôi dạt vào bờ, lực lượng chức năng có mặt, tiến hành đưa thi thể lên bờ và ghi nhận không có điều gì bất thường trên cơ thể. Qua nhận định ban đầu, nạn nhân có thể tử vong do đuối nước.
Hiện gia đình nạn nhân đã đến hiện trường nhận diện và đưa thi thể về quê an táng.
Được biết, cụ bà mắc chứng bệnh thần kinh và thường đi ăn xin dọc đường.
X.P