Ước mơ của cậu học trò nghèo

  • 09:03, 17/03/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Để có mặt tại Trung tâm phòng chống sốt rét - nội tiết Quảng Bình vào buổi sáng để nhận thuốc chữa bệnh, Lê Nhật Tân (sinh năm 2000), học sinh lớp 12, Trường THCS và THPT Trung Hóa (Minh Hóa) đã phải về TP. Đồng Hới từ chiều hôm trước. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại mắc phải căn bệnh đái tháo đường type 1, cuộc sống của em như đi vào ngõ cụt. May mắn bên cạnh em vẫn còn những người họ hàng tốt bụng sẻ chia. Tuy nhiên, con đường trước mắt cậu học trò vẫn còn nhiều gian nan.
 
Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, chị Đinh Thị Kim Thương (sinh năm 1974), mẹ của Tân không có việc làm ổn định, bố chỉ sống với mẹ con em đến khi Tân 2 tuổi rồi đi làm ăn xa không trở về, tuổi thơ Tân là một chuỗi ngày buồn. Dù vậy, em vẫn luôn cố gắng học tập. Năm 4 tuổi, để có tiền nuôi con, mẹ em bỏ quê đi làm thuê. Ngôi nhà tuềnh toàng của hai mẹ con đóng cửa bỏ không. Từ đây, Tân sống với ông ngoại ở thị trấn Quy Đạt. Năm lớp 8, ông ngoại già yếu, điều kiện kinh tế trở nên chật vật, Tân được bác là cô giáo Đinh Thị Thành (sinh năm 1963) đón về sống cùng tại thôn Liêm Hóa 2, xã Trung Hóa (Minh Hóa). Chồng chị Thành mất năm 2009, một mình chị nuôi 3 con gái ăn học và giờ nuôi thêm Tân. Thời gian này, lâu lâu mẹ lại về thăm Tân và gửi chút tiền nhờ bác chăm sóc Tân. Số tiền không đáng là bao vì công việc của mẹ thất thường, nên khó khăn vẫn hoàn khó khăn. Nhưng với tình yêu thương của mẹ, sự quan tâm, chăm lo của bác, cuộc sống của Lê Nhật Tân cũng trôi qua trong bình yên.
 
Thế rồi tháng 10-2017, trong một buổi học, Tân cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và buồn nôn. Gia đình đưa đi khám và phát hiện em mắc bệnh đái tháo đường type 1. Từ đây, cuộc sống của Tân bị xáo trộn khi em thường xuyên bị mệt mỏi, buồn nôn do các triệu chứng tăng nặng của bệnh. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Tân đã phải hai lần phải cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và Bệnh viện Trung ương Huế, sau đó điều trị dài ngày. Lúc này, dù đang làm thuê tại một xưởng gỗ ở Malaysia nhưng mẹ phải về chăm sóc Tân. Sau mấy ngày hôn mê thiêm thiếp trên giường bệnh, sức khỏe Tân dần ổn định hơn. Thương con vô cùng, nhưng với số tiền lương ít ỏi cộng với số nợ hơn 10 triệu đồng làm thủ tục để đi xuất khẩu lao động, chị Thương chỉ ở tại bệnh viện với con được gần hai tuần rồi đành gạt nước mắt rời xa Tân, trở về với công việc.
 
“Cháu nhớ và cần mẹ lắm, nhưng mẹ phải đi, nếu không sẽ bị đuổi việc!”, Tân tâm sự. Chị Đinh Thị Thành, bác của Tân cho biết thêm: “Mẹ Tân mang tiếng đi làm thuê ở nước ngoài, nhưng thu nhập bấp bênh, tháng chỉ khoảng hơn 4 triệu đồng, công việc ở xưởng gỗ lại rất nặng nhọc. Sắp tới, mẹ cháu sẽ nghỉ việc ở Malaysia về gần nhà tìm việc để có thể chăm sóc con. Bệnh của Tân rất nặng, chỉ số đường huyết có khi lên đến gần 40mmol/l nên mấy lần phải đi cấp cứu. Căn nhà cũ của hai mẹ con giờ bị hư hỏng, hiện chưa thể ở được nên trước mắt hai mẹ con sẽ vẫn tiếp tục ở tạm nhà tôi. Thôi thì khó khăn cũng cố gắng để mẹ con được gần nhau!”!
Em Lê Nhật Tân (thứ hai bên phải sang) tại lớp học.
Em Lê Nhật Tân (thứ hai bên phải sang) tại lớp học.
Chị Đinh Thị Ngọc Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B cho biết, Tân là học sinh chăm ngoan và luôn có ý thức phấn đấu, có nhiều tiến bộ trong học tập, em cũng là một đoàn viên xuất sắc. Tuy nhiên, trong năm học cuối cấp này, sau khi phát hiện bệnh, em mất nhiều thời gian đi chữa bệnh nên phải nghỉ học khá nhiều. Thầy cô giáo và các bạn cùng lớp đang cố gắng giúp Tân bổ sung kiến thức cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Bên cạnh đó, các thành viên trong lớp và bản thân cô giáo chủ nhiệm cũng đã và đang đóng góp tiền để hỗ trợ Tân chữa bệnh, nhưng với hoàn cảnh còn nhiều khó khăn của hầu hết học sinh nơi đây, số tiền này cũng không đáng là bao. Vì vậy, Tân vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn cả trong học tập, sức khỏe và chi phí khám chữa bệnh. Hiện gia đình em rất mong nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của mọi người để em có điều kiện chưa bệnh và tiếp tục đi học.
 
Khó khăn là thế, nhưng Lê Nhật Tân vẫn kiên trì chống chọi với bệnh tật, không một lời oán thán số phận. Gặp Tân tại Trung tâm phòng chống sốt rét - nội tiết Quảng Bình, Tân khoe: “Từ nay cháu đỡ tốn tiền mua thuốc rồi, vì hàng tháng cứ vào đây đăng ký để nhận thuốc, chỉ tốn tiền xe hoặc những chi phí khác khi đi viện thôi !”. Cậu học trò nghèo cũng đang có những dự định cho tương lai, đó là sau khi tốt nghiệp sẽ đăng ký học nghề tại một trong số những trường dạy nghề của tỉnh để có thể tự mình kiếm sống, chăm sóc bản thân. “Cháu không ước mơ nhiều, chỉ mong sức khỏe ổn định, sau này có việc làm để mẹ và bác đỡ vất vả! Qua đây, cháu cũng xin cảm ơn cô giáo chủ nhiệm, các bạn cùng lớp đã quan tâm giúp đỡ cháu những lúc khó khăn!”, Tân chia sẻ.
 
Mọi sự giúp đỡ cho cháu Tân xin gửi về theo địa chỉ: 
 
Lê Nhật Tân
 
học sinh lớp 12B, Trường THCS và THPT Trung Hóa
 
Số điện thoại liên hệ: 0946696230.
Ngọc Mai

tin liên quan

Thăm và tặng quà gia đình các liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma
Thăm và tặng quà gia đình các liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma (14-3-1988 -14-3-2018), vừa qua, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình các liệt sỹ tham gia chiến đấu và hy sinh tại đảo Gạc Ma trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo TX. Ba Đồn.

Bắc Bộ xuất hiện sương mù nhẹ, từ đêm 16-3 trời chuyển mưa dông
Bắc Bộ xuất hiện sương mù nhẹ, từ đêm 16-3 trời chuyển mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, sáng sớm vẫn xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà cho người khuyết tật
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà cho người khuyết tật

(QBĐT) - Sáng nay (16-3), đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho một số người khuyết tật (NKT) trên địa bàn thành phố Đồng Hới nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam 18-4.