Đi qua bóng tối

  • 10:03, 31/03/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - “Ngày hạnh phúc vì được đón đứa con thơ chào đời cũng là ngày đau đớn đến nhất của tôi khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Đi qua những tháng ngày sống trong bóng tối, tôi đã tự mình đứng lên và làm lại cuộc đời vì tương lai của các con và vì bản thân vẫn còn làm được rất nhiều điều có ích cho cộng đồng xã hội”. Đó là tâm sự của chị Phan Thị Huyền (Bố Trạch) - người có nhiều đóng góp tích cực cho công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn xã hội ở địa phương.
 
Chuyện đời đầy nước mắt
 
Tôi gặp chị Phan Thị Huyền ở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh khi chị đang chuẩn bị buổi nói chuyện với các bạn trẻ về chủ đề phòng chống HIV. Nhanh nhẹn, hoạt bát, rất tự tin trong giao tiếp, ít ai ngờ rằng, chị là nạn nhân của căn bệnh thế kỷ và đã trải qua chuỗi ngày dài đầy nước mắt mà như chị nói là đã có lúc nghĩ đến cái chết để giải thoát cho bản thân.
 
Chị kể, chị là con nhà nghèo, gia đình lại đông anh em nên chỉ dựa vào ruộng đồng, cày cuốc thì không thể lo đủ cái ăn cho cả nhà. Vì vậy, học hết phổ thông, chị đành tạm biệt gia đình vào nam lập nghiệp với hy vọng sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, đủ đầy hơn. Trở thành công nhân của một công ty chuyên sản xuất giày da ở tỉnh Bình Phước, chị bắt đầu cuộc sống mới với những người bạn mới và cũng từ đó chị phải lòng với một thanh niên người bản địa rồi nên duyên vợ chồng. Không lâu sau đó, chị sinh con gái đầu lòng.
 
Do cuộc sống khó khăn nên chị về quê sống với gia đình và ba năm sau, chị sinh thêm đứa con thứ hai tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới. Và chính trong giờ phút chờ đợi được đón con chào đời, chị lại phải đau đớn tiếp nhận tin "dữ" là đã bị nhiễm HIV. Bàng hoàng, lo lắng và không tin vào kết quả mà mình đang có bởi bao nhiêu năm qua, chị chỉ biết tần tảo làm ăn, nào có liên quan gì đến các tệ nạn xã hội. Chị tự hỏi, có khi nào chồng mình phản bội... Càng nghĩ, chị càng cảm thấy hoang mang mà không tìm được câu trả lời cho chính mình.
Bác sĩ Ngô Đình Thống, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh tặng hoa và biểu dương những đóng góp của chị Phan Thị Huyền trong công tác phòng chống HIV/AIDS.
Bác sĩ Ngô Đình Thống, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh tặng hoa và biểu dương những đóng góp của chị Phan Thị Huyền trong công tác phòng chống HIV/AIDS.
Sau những ngày khóc cạn nước mắt, chị báo tin cho chồng. Không lâu sau đó, chồng chị về thăm hai mẹ con với tâm trạng khá u uất. Nghe theo lời khuyên của chị, anh đã đến cơ sở y tế để xét nghiệm HIV và cũng nhận được kết quả như chị. Chị rơi vào trạng thái bế tắc mà không có cách nào để giải thoát. Ngày ngày, chị chỉ biết nhìn con mà khóc, không ăn, không ngủ, cơ thể ngày càng suy kiệt. Đầu óc chị cứ vẩn vơ nghĩ đến cái chết để khép lại chuỗi ngày tuyệt vọng.
 
Thương vợ, lại xót con nên chồng chị đã thú nhận với chị rằng: "Anh là nguyên nhân dẫn đến nỗi đau lớn của mẹ con em". Câu chuyện của anh cũng đầy nước mắt, bởi sự ân hận, xót xa. Anh kể rằng, sống xa vợ con nên nhiều lúc buồn anh lại cùng bạn bè tụ tập uống rượu cho đến say rồi lao vào các cuộc vui thâu đêm với gái bán dâm mà không dùng biện pháp bảo vệ. Vì chủ quan và thiếu kiến thức phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nên anh đã truyền bệnh cho vợ từ lúc nào không hay. Và lần thú nhận sự thật ấy cũng là lần cuối cùng chị được gặp anh, bởi sau đó, anh bỏ đi biền biệt không một lời từ giã vợ con.
 
Từng một mình chống chọi với nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác, chị lại phải đương đầu chấp nhận một sự thật là nuôi con một mình. Chị nghĩ, trách hay hận ai bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì bởi chị đã nhận thấy anh cũng vô cùng đau đớn. Vấn đề cần làm là phải nghĩ cách để nuôi con và chỉ biết cầu mong có phép màu nào đó cho con chị không mắc bệnh từ bố mẹ. Nghĩ thế, nhưng chị lại không biết phải làm sao để đối diện với cuộc sống khi mà ngày nào cũng phải chứng kiến những ánh mắt tò mò và những lời thì thầm, to nhỏ rằng: mẹ con chị đang mang mầm bệnh nguy hiểm. Vì thiếu kiến thức về bệnh nên chị sống khép mình, hạn chế tiếp xúc với mọi người, kể cả người thân vì sợ lây bệnh cho họ. Chị cảm thấy cuộc sống của mình thật thê thảm song vì các con chị không cho phép mình gục ngã. Các con của chị còn quá nhỏ nên rất cần sự đùm bọc, yêu thương của người mẹ. Mỗi lần ôm con vào lòng, chị lại lo lắng cho tương lai của chúng.
 
Sau nhiều ngày tĩnh tâm, chị quyết định đưa các con đi xét nghiệm và may mắn là kết quả âm tính. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà cuộc sống này đã ban cho chị. Nhìn hai con, một trai, một gái lớn lên hoàn toàn khỏe mạnh, ngoan ngoãn là động lực lớn giúp chị đứng lên sau những chuỗi ngày dài tuyệt vọng...
 
"Hãy tự bảo vệ chính mình"
 
Chị vẫn dùng thông điệp đó trong những lần nói chuyện với các bạn trẻ, hay những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao (người nghiện chích ma tuý, gái bán dâm) nhằm cung cấp kiến thức về phòng chống HIV/AIDS và hướng họ đến với các hành vi an toàn để bảo vệ sức khoẻ. Chị nói: "Cái quan trọng nhất của một người mắc bệnh như mình là phải vượt qua chính mình. Và để làm được điều đó thì nhất định phải có nghị lực và kiến thức về bệnh. Nếu như trước đây, chị biết HIV là gì, các đường lây ra sao thì chắc chắn rằng chị sẽ không bị mắc bệnh và không lo sợ đến mức nghĩ quẩn".
Cán bộ y tế Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh thăm tư vấn sức khoẻ cho chị Phan Thị Huyền tại nhà riêng.
Cán bộ y tế Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh thăm tư vấn sức khoẻ cho chị Phan Thị Huyền tại nhà riêng.
Cuộc đời chị bước sang trang mới từ khi được tiếp xúc với đội ngũ cán bộ y tế của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh. Với chị, họ là điểm tựa để những cảnh đời, số phận không may mắn như chị có cơ hội đứng lên làm lại cuộc đời. Nụ cười đã nở trên môi người đàn bà bất hạnh khi được các bác sỹ tư vấn tận tình về cách chăm sóc sức khoẻ, cung cấp đầy đủ kiến thức về HIV/AIDS và điều trị thuốc kháng vi rút ARV. Như một cách để cảm ơn những người thầy thuốc, cảm ơn cuộc đời đã cho chị niềm vui sau bao biến cố, chị tự nguyện tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS của địa phương, của tỉnh.
 
Với nhiệm vụ của một nhân viên tiếp cận cộng đồng thuộc nhóm Đồng Tâm của huyện Bố Trạch, chị đã có mặt khắp các địa bàn trọng điểm của tệ nạn xã hội (ma tuý, mại dâm) để gặp gỡ các đối tượng là người nghiện ma tuý, người bán dâm và cấp phát bơm kim tiêm, bao cao su sạch nhằm hướng họ đến các hành vi an toàn để phòng tránh HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu, đường tình dục. Qua đó, chị còn cung cấp cho họ những kiến thức cơ bản về HIV và giới thiệu họ đến với các dịch vụ y tế thân thiện. Ngôi nhà của chị đã trở thành địa chỉ tin cậy để những người lầm lỡ đến tâm sự nỗi niềm riêng và để được nhận những lời khuyên chân thành từ chị. Bằng chính câu chuyện cuộc đời, chị đã thuyết phục được nhiều đối tượng có nguy cơ cao đi xét nghiệm HIV, động viên, tiếp sức cho những người có cùng cảnh ngộ để cùng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi căn bệnh thế kỷ ra khỏi cộng đồng. Tâm sự với chúng tôi, chị bày tỏ sự hài lòng về công việc hiện tại của mình vì nhờ đó mà chị đã góp phần giúp cho nhiều người có kiến thức, kỹ năng để không bị lây nhiễm HIV.
 
Bước ra từ bóng tối để thay đổi cuộc đời mình bằng những việc làm tuy nhỏ bé nhưng hết sức có ý nghĩa, chị giờ đây được biết đến như một điển hình trong công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS của huyện, của tỉnh. Mọi người yêu mến, cảm phục vì những nỗ lực của chị trong việc làm thay đổi cách nhìn của cộng đồng đối với người những người không may mắc phải căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
 
Mỹ Huệ

tin liên quan

Đại hội đại biểu Chi hội Môi trường và tình nghĩa giao thông vận tải thành phố Đồng Hới
Đại hội đại biểu Chi hội Môi trường và tình nghĩa giao thông vận tải thành phố Đồng Hới

(QBĐT) - Chiều 30-3, Chi hội Môi trường và tình nghĩa giao thông vận tải thành phố Đồng Hới đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

TP. Đồng Hới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IX
TP. Đồng Hới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IX

(QBĐT) - Ngày 27 và 28-3, Đại hội Công đoàn TP. Đồng Hới lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Ươm mầm hy vọng cho trẻ em khuyết tật
Ươm mầm hy vọng cho trẻ em khuyết tật

(QBĐT) - Nhiều năm qua, cán bộ, giáo viên, kỹ thuật viên Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật huyện Quảng Ninh vẫn lặng lẽ ươm mầm hy vọng cho hàng trăm trẻ khuyết tật trên địa bàn huyện, tạo cơ hội cho các em hòa nhập cộng đồng, vượt lên số phận, tin vào ngày mai tươi sáng.