"Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình"

  • 09:02, 23/02/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mỗi người sinh ra đều có một tính cách và quan điểm sống khác nhau nhưng với anh Ngô Văn Mạnh, Bí thư Đoàn phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới) “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. 34 tuổi đời, anh đã 22 lần tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) và luôn tâm niệm, hiến máu cũng là một cách cứu người.
 
Đúng như những gì chúng tôi hình dung về một thủ lĩnh Đoàn năng động, nhiệt tình. Chỉ mới tiếp xúc với anh, nhưng chúng tôi cũng phần nào lý giải được thắc mắc vì sao với 34 tuổi đời nhưng anh đã có đến 22 lần tham gia HMTN. Bởi, anh quan niệm HMTN cũng là làm việc thiện và tuổi trẻ thì phải cống hiến cho quê hương. Bớt chút thời gian dành cho chúng tôi với những câu chuyện về công việc, về cuộc sống, anh Mạnh cho biết, anh tham gia HMTN lần đầu tiên vào năm 20 tuổi. Khi đó anh đang theo học tại Trường trung cấp kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình. Là lần đầu tiên, nhưng anh không có cảm giác sợ, chỉ thấy một chút bồi hồi và lo lắng, rồi cảm giác đó cũng qua nhanh bởi tâm trạng vui mừng khi nghĩ đến những giọt máu quý của mình sẽ giữ được mạng sống của nhiều bệnh nhân. 
Anh Ngô Văn Mạnh luôn tâm niệm “Còn sức khỏe là còn hiến máu tình nguyện”.
Anh Ngô Văn Mạnh luôn tâm niệm “Còn sức khỏe là còn hiến máu tình nguyện”.
 
Sau lần ấy, cảm nhận được ý nghĩa của từng giọt máu cho đi, anh tiếp tục tham gia các chương trình HMTN của thành phố và các tổ chức khác. Hầu như lần nào có đợt phát động HMTN anh đều xung phong góp mặt. Ngay cả khi đang bộn bề công việc, anh đều cố gắng thu xếp để tham gia. “Bất cứ lúc nào, có người cần máu thì tôi luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ”, anh Mạnh cho hay.
 
Còn nhớ cách đây mấy tháng, một bệnh nhân bị tai nạn giao thông cần rất nhiều máu, trong khi lượng máu tại bệnh viện không đủ để điều trị, nếu không được cho máu kịp thời bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi nhận được thông báo từ bệnh viện, anh cùng một số đoàn viên thanh niên ngay lập tức đến bệnh viện với mong muốn có thể kịp thời cho máu để cứu người dù lúc này trời đã khá khuya. Sau khi nhận được máu, bệnh nhận đã được cấp cứu qua cơn nguy kịch và chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.
 
“Nhiều hôm trời lạnh không muốn ra khỏi nhà, nhưng chỉ cần nghe bệnh viện báo cần máu là mấy anh em lại chạy lên trong đêm. Nhiều lúc, tôi phải chờ đến 1-2 giờ sáng để cho máu”, anh Mạnh tâm sự.
 
Anh đi hiến máu nhiều đến nỗi, bác sĩ tại phòng cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới quen mặt. Với 34 tuổi đời, anh có “tài sản” 22 lần hiến máu. “Nhiều lần bạn bè, người thân cũng lo cho sức khỏe tôi khi hiến máu quá nhiều. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh nhiều người phải từ giã cõi đời chỉ vì không đủ máu là tôi lại muốn đi hiến máu”, anh Mạnh chia sẻ. Trực tiếp tham gia HMTN từ nhiều năm nay, anh trở thành tấm gương điển hình trong phong trào HMTN của tỉnh nhà. Nhiều năm liền anh được Trung ương Đoàn, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN.
 
Không chỉ nhiệt tình trong hoạt động HMTN, anh Mạnh còn là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác vận động HMTN tại cơ quan và địa phương. Với suy nghĩ “máu có thể chờ người bệnh, nhưng người bệnh không thể chờ máu”, anh chủ động vận động, tuyên truyền, tư vấn cho nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn hiểu được ý nghĩa của việc HMTN. Tại các buổi sinh hoạt Đoàn, anh thường lồng ghép hướng dẫn các bạn cách hiến máu an toàn, để bảo đảm sức khỏe tham gia hiến máu.
 
Hỏi về những khó khăn gặp phải khi vận động mọi người tham gia HMTN, anh Mạnh tâm sự: “Trong quá trình tham gia vận động tuyên truyền cũng có nhiều bạn trẻ còn sợ hiến máu, sợ bị nhiễm bệnh, sợ mất sức... Gặp những trường hợp này, anh đều giải thích cho các bạn hiểu, việc hiến máu không chỉ cứu giúp được nhiều người mà còn giúp có thể chúng ta thay đổi máu và tái tạo lại máu mới, không ảnh hưởng đến sức khỏe".
 
“Hiện tại ngân hàng máu vẫn còn thiếu, trong khi nhu cầu máu thì lại rất nhiều, muốn vận động được mọi người tham gia HMTN thì mình phải là người đi đầu, làm gương để  các bạn noi theo”, anh Mạnh bày tỏ. Và tấm gương hiến máu cứu người của anh có tác dụng hơn mọi lời nói. Nhờ có tình nguyện viên nhiệt tình như anh Mạnh mà phong trào hiến máu tình nguyện ở Đoàn phường Bắc Lý ngày càng thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Không chỉ tích cực HMTN vào những dịp do cơ quan, đơn vị tổ chức, nhiều đoàn viên thanh niên còn tự nguyện là ngân hàng máu sống, sẵn sàng cho máu kịp thời khi bệnh nhân cần. Chính vì vậy, nhiều năm liền Đoàn phường Bắc Lý luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào HMTN của Thành đoàn Đồng Hới. 
 
Lan Chi

tin liên quan

Rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ công chức, viên chức
Rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ công chức, viên chức

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo này. 

Đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
Đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 225/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Thông tư số 129/2017/TT- BTC ngày 4-12-2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.

Chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Mậu Tuất 2018
Chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

(QBĐT) - Vào dịp Tết Nguyên đán 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đồng Hới đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống của nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng hộ nghèo, hộ neo đơn… Nhờ đó, người dân vui xuân, đón tết đầm ấm trong những ngày đầu năm mới.