Còn "mồng" là còn... Tết !

  • 10:02, 25/02/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ra Tết, chị P. thu hoạch rau trong vườn nhà để ra chợ bán. Trước khi đi, chị P. bảo anh H. chồng chị ra đồng tranh thủ dặm lại đám ruộng lúa gieo. Thế là anh chị ai đâu việc nấy...
 
Trên đường ra đồng, anh H. đi ngang qua nhà anh K. hàng xóm. Thấy anh H., anh K. liền gọi vào nhà, rồi hai người khề khà chén chú chén anh say sưa. Trưa về, chị P. biết được anh H. chẳng đi dặm lúa mà lại uống rượu nhà anh K. liền lớn tiếng:
 
- Trời ơi! Công việc của người ta khác, việc mình khác. Họ không làm hôm nay thì ngày mai họ làm, chứ lúa nhà mình trong Tết không tỉa dặm rồi, ra Tết phải tranh thủ chứ, lúa già rồi thì làm sao...
Anh H. mặt đỏ gay, nằm vật xuống giường lè nhè:
 
- Mới mồng 6 thôi mà. Còn "mồng" là còn Tết, gấp gáp gì...
 
Chị P. bực lắm nhưng chẳng biết làm sao đành tự bảo: Ăn cơm xong là phải ra đồng ngay, không thì...
 
Hiệp Vân

tin liên quan

Trung tâm Hành chính công tỉnh: Tiếp nhận giải quyết hơn 2.350 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân
Trung tâm Hành chính công tỉnh: Tiếp nhận giải quyết hơn 2.350 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân

(QBĐT) - Thông tin từ Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết, kể từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay, đơn vị đã tiếp nhận giải quyết hơn 2.350 hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh.

Quảng Ninh: Gần 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế
Quảng Ninh: Gần 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế

(QBĐT) - Thời gian qua, BHXH huyện Quảng Ninh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các đại lý thu, nhân viên đại lý thu trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với nhân dân về các chế độ chính sách mới liên quan đến BHXH, BHYT. Năm 2017, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trong huyện đạt khá cao.

"50 năm vẫn nhớ vị bánh chưng ngày ấy"
"50 năm vẫn nhớ vị bánh chưng ngày ấy"

(QBĐT) - Tròn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ mùa xuân đầu tiên những đứa trẻ K8 ăn cái Tết đầy kỷ niệm tại quê hương thứ hai của mình, nhưng ký ức trong họ vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Và nỗi nhớ lại tràn về đong đầy hoài niệm mỗi khi Tết đến, dẫu ai cũng đã đi qua quá dốc đời người.