(QBĐT) - Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhưng anh Trần Thanh Khiết (sinh năm 1975), Đội 5, xã Quảng Liên (Quảng Trạch) cùng với những người thân đã tự nguyện bỏ tiền mua xe ô tô 4 chỗ làm phương tiện miễn phí để giúp đỡ bà con khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
Anh Khiết vốn làm nghề lái xe và từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm. Vì không được cấp cứu kịp thời, nên nạn nhân bị chết oan uổng. Từ đó, anh đã nghĩ đến việc đầu tư mua xe ô tô 4 chỗ để làm phương tiện chuyên chở miễn phí người bệnh ở trong xã và các địa bàn lân cận.
Anh Khiết nhớ lại một trong những lần giúp đỡ người bị nạn: “Có lần, hai vợ chồng tôi đang trên đường đoạn qua địa phận thị trấn Quán Hàu (Quảng Ninh) thì phát hiện phía trước có một vụ tai nạn giao thông. Vợ chồng tôi tới gần thì quan sát thấy trong xe có một phụ nữ đang chuyển dạ, sức khỏe rất yếu, nếu để lâu có thể ảnh hưởng tới tính mạng của cả mẹ và con. Không chút do dự, hai vợ chồng đưa ngay người phụ nữ lên xe và chở thẳng tới Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới. Chỉ sau khi người phụ nữ được phẫu thuật, mẹ tròn con vuông, vợ chồng tôi mới yên tâm ra về...”. Anh Khiết chia sẻ, nhưng không phải lúc nào anh cũng giúp được người bị nạn bởi nhiều vụ tai nạn thương tâm anh chứng kiến mà chỉ có thể đứng nhìn, “lực bất tòng tâm” do không có phương tiện.
![]() |
Tấm biển “Xe cấp cứu nhân đạo” kèm số điện thoại được anh Khiết dán ở các trạm y tế các xã, tạo thuận lợi cho người dân khi cần giúp đỡ. |
Sau khi chuyển nghề về gần nhà, có thời gian rảnh rỗi, anh đã bàn với vợ bỏ tiền mua xe ô tô làm phương tiện chuyên chở miễn phí cho người dân nghèo. Vợ anh hiện là cán bộ y tế làm ở Trạm y tế xã, từng nhìn thấy nhiều trường hợp người bệnh cần đưa đi cấp cứu nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên phải đưa đi bằng xe máy rất nguy hiểm. Đặc biệt, nhiều trường hợp đau ốm vào ban đêm, thời tiết mưa lạnh, nếu đưa tới bệnh viện chậm trễ có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy, khi nghe chồng đưa ra ý tưởng, chị đã đồng ý ngay và cùng chồng gom góp tiền để mua xe. Tháng 11 năm 2017, với số tiền tích góp của gia đình, anh Khiết đã mua chiếc xe ô tô cũ 4 chỗ ngồi và lập “Xe cấp cứu nhân đạo” tại địa phương. Để xe hoạt động hiệu quả, anh Khiết đã để lại số điện thoại ở các trạm y tế và đưa lên trang mạng xã hội Facebook với mong muốn sẽ giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn.
“Mục đích của vợ chồng tôi khi mở chuyến xe là nhằm giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn, như: nạn, nhân của các vụ tai nạn giao thông, phụ nữ chuyển dạ trong đêm cần đưa gấp đến bệnh viện, người cao tuổi sống neo đơn một mình... Nói chung, bất cứ ai gặp hoạn nạn cần giúp đỡ là tôi sẵn sàng lên đường ngay dù bất kể ngày hay đêm, trời nắng hay trời mưa. Tôi làm công việc này chủ yếu là vì đam mê và để lại phúc đức cho con, cháu. Ai nói gì thì nói tôi vẫn sẽ thực hiện đến khi còn có thể”, anh Khiết vui vẻ bộc bạch.
Theo chúng tôi được biết, mọi chi phí xăng xe đều do gia đình anh Khiết bỏ tiền túi ra để chi trả. Vì lẽ đó, “lúc mới bắt đầu công việc, anh Khiết phải chịu nhiều lời dèm pha của bạn bè và những người xung quanh. Họ cười anh vì gia đình đang thiếu thốn mà lại “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”...”, chị Hoàng Thị Tuyết (vợ anh Khiết) tâm sự.
![]() |
Anh Trần Thanh Khiết bên cạnh chiếc xe làm phương tiện chở miễn phí cho người bệnh. |
Từng được anh Khiết giúp đỡ, ông Hoàng Văn Yểng (82 tuổi), trú thôn Trung Tiến, xã Phù Hóa (Quảng Trạch) cho hay: “Tôi năm nay tuổi cao, sức yếu, lại bị thêm bệnh tim mạch, nên thường xuyên khó thở phải đi bệnh viện để điều trị. Vừa qua,tôi phát bệnh bất ngờ, không thể di chuyển bằng xe máy vì quãng đường tới bệnh viện huyện cũng hơn 15km. Được người hàng xóm giới thiệu cho số điện thoại “Xe cấp cứu nhân đạo” miễn phí nên gọi thử, không ngờ, ngay sau đó, anh Khiết đã có mặt và đưa đi bệnh viện chu đáo, tận tình. Sau đó, các con tôi có đưa tiền nhưng anh Khiết đã từ chối không nhận. Tôi không ngờ trong thời buổi khó khăn như hiện nay mà vẫn có người tốt tự nguyện bỏ thời gian và tiền bạc để giúp đỡ mọi người như anh Khiết....”.
Không dừng lại ở đó, anh Khiết còn dự định sau này sẽ trang bị thêm bình oxi và các thiết bị y tế cần thiết để kịp thời vận chuyển và cứu sống những người bệnh nghèo. Đặc biệt, anh ấp ủ khi có điều kiện kinh tế sẽ mua một chiếc xe bồn chở nước sạch để phục vụ miễn phí cho người dân các vùng trũng, ngập lụt vì mỗi lần lũ lụt người dân nơi đây luôn phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.
Mặc dù “Xe cấp cứu nhân đạo” mới được hình thành và chưa được nhiều người biết đến, nhưng sự quan tâm và tấm lòng biết sẻ chia của anh Khiết đã và đang giúp những người bệnh vơi bớt một phần gánh nặng; đồng thời góp phần lan tỏa những việc làm tốt hơn trong cộng động.
Anh Quốc- Trần Anh