Quảng Trạch: 4 tàu cá bốc cháy trong đêm

  • 11:11, 25/11/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24-11, tại khu vực cửa lạch Roòn (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch), 4 tàu cá của ngư dân đã bất ngờ bốc cháy, gây thiệt hại lớn.

Hiện trường vụ cháy tàu cá: Ảnh CTV
Hiện trường vụ cháy tàu cá: Ảnh CTV
Trong 4 tàu cá bị cháy, có 2 tàu công suất trên 90CV gồm: tàu cá QB - 93019 TS của chủ tàu Nguyễn Văn Hùng, tàu cá QB- 93519 TS của chủ tàu Nguyễn Ngọc Thành đều ở xã Cảnh Dương (Quảng Trạch); 2 tàu có công suất dưới 90CV gồm tàu cá QB - 33417 TS của chủ tàu Nguyễn Văn Thắng ở Cảnh Dương và tàu cá QB - 3515 TS của ông Trịnh Văn Vinh ở xã Quảng Phú. 
 
Được biết, vào thời gian trên, các tàu do biển động nên không ra khơi mà neo đậu gần nhau.
 
Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, không có người trên tàu nên không có thương vong. Tuy nhiên, cả 4 tàu cá đều bị cháy sàn và khoang máy, gây thiệt hại lớn cho ngư dân. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể do bị chập điện. 
 
Sau khi xảy ra cháy, các lực lượng của Đồn Biên phòng Roòn, Công an và lực lượng chữa cháy của huyện Quảng Trạch đã có mặt cùng với người dân tổ chức chữa cháy. Sau hơn 30 phút, đám cháy ở 4 tàu cá đã được dập tắt. 
 
Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra và xác định rõ nguyên nhân vụ việc.
 
X.Phú

tin liên quan

Phục thiện...
Phục thiện...

 

(QBĐT) - Khi đang là sinh viên năm thứ ba của Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, Nguyễn Văn Sỹ theo bạn bè xấu rồi trở niên nghiện ngập, tiêm chích ma túy. Mọi khoản tiền gia đình chu cấp để theo học đại học, Sỹ dùng mua ma túy sử dụng. Con đường học vấn của Sỹ cũng dừng lại từ đó... 9 lần cai rồi tái nghiện, đến lần thứ 10, anh quyết tâm xích chân, tự nhốt mình trong phòng để đoạn tuyệt với ma túy. Những tháng ngày vật vã với cơn thèm thuốc dần qua đi... Với quyết tâm phục thiện, Sỹ tranh thủ sự ủng hộ của gia đình để mở lớp dạy học. Giờ đây, anh đang làm "thầy" của gần 200 học sinh.

 

Tất cả đều "giơ tay"
Tất cả đều "giơ tay"

(QBĐT) - Vốn là hàng xóm láng giềng của nhau, vào những ngày nghỉ, ông giáo Phương thường sang nhà tôi cùng nhau nhâm nhi chén trà mạn bàn chuyện đời, chuyện người, chuyện nghề.

Trâu bò thả rông: Nguy cơ khó lường
Trâu bò thả rông: Nguy cơ khó lường

(QBĐT) - Những năm gần đây, trên các tuyến đường quốc lộ, đường sắt, tình trạng trâu bò thả rông vẫn đang diễn ra.