10 tháng đầu năm, diện tích rừng bị cháy tăng gấp 3 so với cùng kỳ năm 2016

  • 08:11, 22/11/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngay từ đầu mùa khô năm 2017, Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng kiện toàn trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên, tình trạng cháy rừng gia tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 10 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh, đã xảy ra 8 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 54,8 ha; trong đó có 39,2 ha rừng trồng, 15,6 ha rừng trồng chưa thành rừng. Tại các địa phương, đã phát hiện 21 điểm phát lửa trong rừng và ven rừng. Như vậy, chỉ trong 10 tháng, số vụ rừng bị cháy tăng lên 60%, diện tích rừng bị cháy tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Trước thực trạng đó, để hạn chế tình hình thiệt hại về rừng trong những tháng cuối năm, Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh tiếp tục bố trí, sắp xếp lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, xây dựng phương châm bốn tại chỗ để đối phó có hiệu quả với sự cố về rừng khi xảy ra, đồng thời thường xuyên tuần tra, kiểm soát để công tác bảo vệ rừng chặt chẽ và bền vững hơn.

Hiền Phương

tin liên quan

Điểm tựa cho người khuyết tật
Điểm tựa cho người khuyết tật

(QBĐT) - Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT và TMC) phường Bắc Lý (TP.Đồng Hới) thành lập từ năm 1997. Thông qua những hoạt động thiết thực của mình, tổ chức hội thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho NKT và TMC trên địa bàn.

Tạo cơ hội cho thanh niên khuyết tật
Tạo cơ hội cho thanh niên khuyết tật

(QBĐT) - Ngày 22- 11, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật (AEPD) phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức buổi đối thoại tư vấn, kết nối và hỗ trợ việc làm cho thanh niên khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Vượt lên tật nguyền
Vượt lên tật nguyền

(QBĐT) - Nhiều người sinh ra và lớn lên không may mắn khi cơ thể bị khuyết tật, nhưng không vì vậy mà họ buông xuôi, phó mặc cho số phận. Từ chỗ bi quan và bế tắc, họ đã vươn lên trong cuộc sống và tỏa sáng giữa đời thường.