(QBĐT) - Thấy anh P. sắm được chiếc xe ô tô mới đẹp, tôi gặp anh và chúc mừng, anh cười:
- Từ ngày mua được chiếc xe con này phải nói là rất tiện lợi, từ giao dịch trong công việc làm ăn, rồi về quê nội ngoại, đưa đón con đi học... Mặt anh bỗng đăm lại: - Thế nhưng cũng “bất tiện” lắm anh à!
![]() |
Tôi ngạc nhiên hỏi vì sao, thì được anh cho biết thêm: - “Bất tiện” lắm chứ. Trong số bà con, anh em thân tình, tôi là người sắm ô tô đầu tiên nên có việc gì đều được mọi người “nhờ chút” cả: chở ông bác ra bến xe, đưa bà cô đi bệnh viện... mà không đi thì gay... Rồi có người đi học lái xe về thì nổi hứng mượn xe, cho mượn xe lại đâm lo. Xe mình là cả gia tài mấy trăm triệu đồng chứ ít đâu, họ đi đụng, húc này nọ thì... Ôi chao, mệt lắm”.
Thấy mặt anh đăm chiêu với chiếc xe, tôi cười “Có xe ô tô thì mệt thế à! Thôi tôi khỏi lo sắm xe nữa...”.
Hiệp Vân