Sợ facebook

  • 11:05, 07/05/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đêm trăng thanh gió mát, anh B. và anh H. ngồi giữa sân trò chuyện:

 

- Nói thật, thiên hạ sợ gì nhất thì tôi không biết, riêng tôi thì tôi sợ nhất là facebook.

- Hiện nay, facebook là mạng xã hội đã trở nên phổ biến và gần gũi với mọi người dùng để chuyển tải, chia sẻ thông tin một cách rất chi là có hiệu quả, chứ sao lại sợ.

Anh B. nói tiếp:

- Tôi sợ thật đấy, mới đây tôi được đứa cháu lập cho cái “phây” thấy hay hay, vừa rồi trong một cuộc liên hoan bị mấy người trong cuộc chụp lén mấy cái ảnh, tung lên “phây”, nhiều người “nhảy” bình luận, trêu đùa này nọ...

Tôi xem mà ngượng tím cả mặt, chỉ có nước chui luôn xuống đất cho xong. Ác quá!...

Mạng xã hội dùng để đăng tải những điều tốt đẹp thì không nói, nhưng có rất nhiều người khi chia sẻ thông tin mà không hiểu rõ vấn đề, đã vô tình gây ra những rắc rối, ảnh hưởng xấu tới cuộc sống cá nhân của những người trong cuộc như trường hợp của anh B., thì sợ thật đấy chứ...

Hiệp Vân
 

tin liên quan

Trở lại bản Lòm
Trở lại bản Lòm

(QBĐT) - Trong đợt lũ cuối năm 2016, để vào được bản Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, chúng tôi đã vô cùng vất vả để vượt qua con đường lầy lội, đất đá ngổn ngang... Giờ đây, trở lại bản Lòm, tuyến đường này đã được thông, nhưng đời sống của bà con dân bản vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: 12 người chết, hơn 30 người bị thương
Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: 12 người chết, hơn 30 người bị thương


Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, cho đến nay, số người chết trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở huyện Chư Sê sáng 7-5 là 12 người, trong đó có 11 người tử vong tại chỗ.

Gần 170 đơn vị máu tình nguyện được hiến tặng
Gần 170 đơn vị máu tình nguyện được hiến tặng

(QBĐT) - Ngày 6-5, Trường cao đẳng Nghề Quảng Bình và Trường trung cấp Y tế Quảng Bình phối hợp với Hội CTĐ tỉnh và Trung tâm Truyền máu khu vực Huế tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN).