Nguy hiểm quá!

  • 07:01, 07/01/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đang tham gia giao thông trên đường, ông B. nhìn thấy trước mặt một người chạy xe máy chở con nhỏ ngồi phía sau với dáng xiêu vẹo và có vẻ như đang ngủ gật, ông liền vượt lên nhắc nhở:

- Em ơi, coi chừng con nhỏ phía sau đó!

 

Người kia ngoảnh mặt lại, một tay lái xe, một tay vòng ra phía sau để giữ đứa bé, chẳng nói chẳng rằng cứ thế… chạy.

Ông B. thầm nghĩ: Người kia lưu thông trên đường kiểu này là vừa vi phạm luật lệ ATGT vừa không bảo đảm an toàn cho con trẻ. Mình nhắc nhở thế có thể làm người kia giật mình, không chừng cũng gây ra tai nạn như chơi, nhưng thấy đứa bé vẫn ngồi phía sau như thế thì… Ôi chao, nguy hiểm quá!

Hiệp Vân
 

tin liên quan

Trao quà hỗ trợ bệnh nhân nghèo
Trao quà hỗ trợ bệnh nhân nghèo

(QBĐT) - Chiều 6-1, ông Phan Hồng Minh, đại diện các nhà hảo tâm ở Hà Nội đã đến trao quà hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới.

Taxi Tiên Sa hướng đến tiêu chí an toàn, tiện ích, thân thiện
Taxi Tiên Sa hướng đến tiêu chí an toàn, tiện ích, thân thiện

(QBĐT) - Tháng 7-2014, thị trường dịch vụ vận tải hành khách tại tỉnh Quảng Bình có bước chuyển biến mạnh mẽ khi Công ty CP vận tải và dịch vụ Phú Hoàng khai trương Taxi Tiên Sa - Chi nhánh Quảng Bình. Với phương châm "An toàn - Tiện ích - Thân thiện" xuyên suốt từ ngày thành lập cho đến nay đã khẳng định thương hiệu trong lòng hành khách. Sự thành công của Taxi Tiên Sa Quảng Bình còn gắn với trách nhiệm xã hội của chính doanh nghiệp.

Minh Hóa: Tiếp nhận trên 31 tỷ đồng tiền và hàng cứu trợ
Minh Hóa: Tiếp nhận trên 31 tỷ đồng tiền và hàng cứu trợ

(QBĐT) - Tin từ UBMTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa cho biết, từ đầu mùa lũ đến nay, huyện Minh Hóa đã tiếp nhận được số tiền và hàng cứu trợ trên 31 tỷ đồng từ 409 đoàn cứu trợ.