Phản cảm

  • 08:09, 24/09/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Vào ngày nghỉ, ông H. bảo con là T. lấy xe máy về quê đưa bà nội là bà B. lên phố chơi.

Buổi chiều, trời thu mát mẽ, T. chở bà nội mình đi xem phố phường để thư giãn. Sau một hồi, hai bà cháu lòng vòng trên các tuyến phố, bà B. thích thú lắm. Đến khu phố thời trang, bà B. thốt lên:

- Ui chao! Người ngợm mô mà không mặc áo quần chi hết, đứng trần truồng rứa hè!?

Nghe bà nội nói thế T. cho xe chạy chậm lại, nhìn, bật cười:

- Không phải người mô mệ ơi! Đó là tượng, là ma-nơ-canh để họ trưng bày, giới thiệu áo quần đó.

Bà B. trầm giọng:

- Ma-nơ-canh là cái chi, phải lấy vải hoặc chăn màn mà trùm hắn lại, chứ ai đời để trần truồng như rứa!?...

T. thầm nghĩ: Ừ, mệ nói cũng đúng, mặc dù là ma-nơ-canh nhưng cũng bằng người thật, cũng giống người thật mà trần truồng đứng chưng ra giữa bàn dân thiên hạ thế thì phản cảm lắm...

Hiệp Vân
 

tin liên quan

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi: Khoảng trống còn lớn
Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi: Khoảng trống còn lớn

(QBĐT) - Hiện nay, tỷ lệ người cao tuổi ở tỉnh ta đang có xu hướng ngày càng tăng. Tuy nhiên, số người được tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi còn quá thấp. Trong khi đó, một khu cơ sở chăm sóc và hỗ trợ người già được xây dựng đã lâu nhưng lại rơi vào tình trạng bỏ không lãng phí.

Giáo viên phải khiêng xe đến lớp
Giáo viên phải khiêng xe đến lớp

(QBĐT) - Những ngày qua, do mưa lũ lớn nên nước ngập và chia cắt nhiều đoạn đường vào Lòm ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa khiến các giáo viên đến lớp và người dân muốn qua lại phải khiêng xe.

Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp với địa phương giúp đồng bào Rục phòng, chống lũ
Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp với địa phương giúp đồng bào Rục phòng, chống lũ

(QBĐT) - Do ảnh hưởng từ cơn bão số 4 và lượng mưa lớn mấy ngày qua đã làm 60 ngôi nhà trên địa bàn xã biên giới Thượng Hóa (Minh Hóa) bị ngập trong nước, nơi ngập sâu nhất lên đến 2,5m.