Phép màu từ lòng nhân ái

  • 08:08, 09/08/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Vừa mới nhắc tới chồng, chị Hoàng Như Phương đã không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt buồn tủi cứ lăn dài không dứt khi nghĩ về sức khỏe của anh Tiến chồng chị và tương lai của 3 mẹ con.

Chúng tôi đến thăm nhà trung úy cảnh sát biển Nguyễn Nam Tiến vào đúng một ngày mưa. Căn nhà nhỏ ba gian đã cũ dường như càng trở nên xập xệ hơn dưới trận mưa ở vùng miền núi heo hút thuộc xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Chị Hoàng Như Phương, vợ cảnh sát biển Nguyễn Nam Tiến vừa mới trở về quê sau những ngày ra Hà Nội chăm sóc chồng. Hỏi han chuyện sức khỏe của anh Tiến, Phương bật khóc. Những ngày gần đây, sức khỏe của anh đã yếu đi rất nhiều. Anh gần như không nói chuyện được nữa. Đang mang thai đứa con thứ 2, ở nhà còn có mẹ già đã 84 tuổi cùng cậu con trai nhỏ vừa mới lên 5 nên hầu như việc chăm sóc chồng lâu nay, Phương đều nhờ cả vào các anh chị. Nhưng quá nóng ruột với sức khỏe của chồng, chị lại lặn lội dắt con nhỏ ra thăm.

Cảnh sát biển Nguyễn Nam Tiến trong thời gian điều trị ở Bệnh viện Quân y 103 Hà Nội.
Cảnh sát biển Nguyễn Nam Tiến trong thời gian điều trị ở Bệnh viện Quân y 103 Hà Nội.

Nguyễn Nam Tiến là con trai út trong một gia đình nông dân nghèo có 6 người con. Tiến nhập ngũ tháng 3-2002, hiện là thủy thủ tàu CSB-2012, Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Tháng 8-2015, anh Nguyễn Nam Tiến thấy sức khỏe giảm sút, khó thở, bị ho thường xuyên. Sau khi đi kiểm tra sức khỏe, anh bất ngờ khi biết mình bị suy tim cấp độ 2 và bệnh ngày càng trầm trọng thêm. Cuối tháng 8-2015, anh được đưa thẳng ra cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 (TP. Hà Nội) với kết luận: mắc bệnh cơ tim thể xốp, suy tim độ 4. Tại đây, các bác sĩ đã phải quyết định cấy máy tạo nhịp tim vào lồng ngực trái của Tiến nhằm kéo dài sự sống và tính mạng của người cảnh sát biển có thể nguy hiểm nếu không được thay tim.

“Mạ tui tự hào lắm, khi có 2 đứa con trai đang tham gia các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Rứa mà chừ, tự dưng Tiến lại đổ bệnh hiểm nghèo...”, anh Nguyễn Viết Thế, anh trai của Tiến ngậm ngùi. Anh cho biết, người anh kề Tiến là Nguyễn Văn Lương cũng đang là chiến sĩ thuộc Vùng 3 Hải quân. Vào thời điểm giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép giữa năm 2014, cả 2 anh em Lương và Tiến đều theo tàu đơn vị tham gia việc đẩy đuổi, ngăn chặn (lúc đó, anh Lương trong lực lượng kiểm ngư).

Anh Thế tâm sự, từ khi phát bệnh đến nay đã gần 1 năm, gia đình đã phải đi vay mượn tiền để lo cho em. Ngoài số tiền viện phí không phải chi trả, mỗi tháng, gia đình vẫn phải lo số tiền khoảng 15-17 triệu đồng tiền thuốc thang, tẩm bổ cùng các chi phí sinh hoạt tại bệnh viện trong khi lương của Tiến cũng chỉ có 7 triệu đồng/tháng. Nhà đông anh em nhưng phần lớn thu nhập cũng chỉ biết cậy nhờ vào ruộng vườn nên muốn lo cho em đầy đủ cũng khó.

Chị Phương, vợ anh Tiến chưa có việc làm nên kinh tế gia đình lại càng chật vật, khó khăn.
Chị Phương, vợ anh Tiến chưa có việc làm nên kinh tế gia đình lại càng chật vật, khó khăn.

Ngoài việc phải chống chọi với bệnh tật, Nguyễn Nam Tiến còn bao nỗi lo lắng, bận tâm khác. Vợ anh tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kế toán chưa kịp xin được việc làm thì cũng vừa lúc anh đổ bệnh. Nếu anh có mệnh hệ gì, rồi đây, cuộc sống của vợ con anh sẽ khó khăn biết nhường nào... Các anh chị em có hỗ trợ, giúp đỡ thì cũng chỉ được phần nào bởi hoàn cảnh kinh tế gia đình đều rất khó khăn.

Phép màu kỳ diệu đã xảy ra khi  anh Tiến đã được mổ ghép tim, nhờ có người hiến tim. Hiện, các bác sĩ cho biết, anh Tiến đã bắt đầu tỉnh táo. Chị Phương xúc động bày tỏ sự biết ơn nghĩa cử của gia đình người cho tim, cảm ơn đơn vị, cộng đồng đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong thời gian qua. “Giờ em chỉ mong sao cho anh Tiến chóng hồi phục”, chị Phương tâm sự.

Đại tá Võ Văn Kính, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: “Đơn vị đã 3 lần phát động anh em cán bộ, chiến sĩ tổ chức quyên góp, giúp đỡ trung úy Nguyễn Nam Tiến có thêm nguồn kinh phí để điều trị được tốt hơn. Tuy nhiên, kinh phí điều trị hết sức tốn kém nên chúng tôi mong các nhà hảo tâm có sự quan tâm, hỗ trợ cho hoàn cảnh của cảnh sát biển Nguyễn Nam Tiến”.

Và chúng tôi biết, quãng đường để hồi phục sức khỏe của anh cảnh sát biển Nguyễn Nam Tiến sẽ ngắn hơn, thuận lợi hơn khi có sự tiếp sức của cộng đồng. Bởi, nguồn kinh phí hỗ trợ điều trị sau ghép tim còn rất lớn trong khi gia cảnh của anh Tiến đang còn rất khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ:

Anh Nguyễn Nam Tiến, thôn Bàu 3, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. SĐT: 0989789619.

Tài khoản: 56210000272559 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam.

Hoặc:

Tài khoản hoạt động từ thiện của Báo Quảng Bình, số TK: 104010000005829 - Ngân hàng Công thương, Chi nhánh Quảng Bình.

Hương Lê

tin liên quan

Nắng nóng diện rộng, Bắc và Trung Bộ nhiệt độ trên 39 độ C
Nắng nóng diện rộng, Bắc và Trung Bộ nhiệt độ trên 39 độ C

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9-8, nắng nóng diện rộng ở khu vực Đông Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp diễn, một số nơi ở Trung Bộ nhiệt cao nhất trên 39 độ C.

Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển và hải đảo
Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển và hải đảo

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Huyện đoàn Lệ Thủy thực hiện chiến dịch "Hè tình nguyện" tại xã Ngư Thủy Nam
Huyện đoàn Lệ Thủy thực hiện chiến dịch "Hè tình nguyện" tại xã Ngư Thủy Nam

(QBĐT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động của Chiến dịch "Hè tình nguyện 2016", vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Lệ Thủy đã tổ chức hoạt động tình nguyện tập trung tại thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thủy Nam (Lệ Thủy).